Kết quả tìm kiếm cho "thoát nghèo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2241
Mùa xuân về trên vùng đất từng đi qua mưa bom, lửa đạn. Trên những cánh đồng in dấu chân người lính năm xưa, hôm nay là nhịp cày, là tiếng cười rộn rã của nông dân tất bật vào vụ. Giữa sắc xuân bình yên, ký ức chiến tranh không lùi xa mà lặng lẽ hòa vào đời sống, làm nên chiều sâu của một vùng đất anh hùng đang vươn mình đi tới.
Những năm qua, xã Gò Quao tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó chú trọng phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững. Các mô hình từng bước phát huy hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Tuổi thơ tôi lớn lên ở một vùng quê An Giang, nơi mùa nắng nối mùa mưa, nơi những con mương nhỏ len lỏi giữa ruộng đồng bát ngát. Trong ký ức non nớt ngày ấy, mắm là món ăn quen thuộc đến mức tự nhiên như hơi thở. Tôi ăn mắm từ khi còn nhỏ xíu, ăn đến lớn, để rồi khi đi xa mới hiểu rằng có những mùi vị, một khi đã thấm vào ký ức thì khó lòng rời bỏ.
Trong không khí kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026), hướng tới 65 năm Ngày Bác trở lại thăm Cao Bằng (21/2/1961 - 21/2/2026), chiều 28/1, tại Sân vận động tỉnh Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.
Công tác dân tộc và tôn giáo trên địa bàn tỉnh có những bước chuyển mình mạnh mẽ góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.
Anh Dương Văn Nó, thôn Nà Lũng, xã Yên Hoa, là một thanh niên trẻ năng động, luôn trăn trở tìm hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình trồng hoa kết hợp dịch vụ chụp ảnh, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.
Ngày 26/1, Đồn Biên phòng Lạc Quới phối hợp UBND xã Ba Chúc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh và khen thưởng các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới giai đoạn 2015 - 2025.
20 năm trước, Bùi Mai Hạnh bước vào đời sống văn học Việt với vai trò người chắp bút cuốn tự truyện Lê Vân - yêu và sống. Và hôm nay, tác giả trở lại với Người xé mặt nạ, bóc tách từng lớp ngụy trang tinh thần khoác lên mình suốt cả "lục thập hoa giáp" để tồn tại.
Khi được chuyển tải nhanh chóng, đúng đối tượng và quản lý chặt chẽ, tín dụng chính sách xã hội không chỉ là nguồn vốn ưu đãi mà còn là “đòn bẩy” giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tại An Giang ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Trước thềm năm mới, trên vùng biên giới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh và địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Đây là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động từ năm 2016. Đến nay, Chương trình góp phần mang lại niềm vui, sự no ấm cho những gia đình chính sách, đồng bào nghèo vùng biên giới.
Người dân ở xã Vĩnh Tuy luôn giúp đỡ nhau lúc “tối lửa tắt đèn” hay chia sẻ kinh nghiệm làm ăn để cùng nhau thoát nghèo. Chính sự đoàn kết ấy đã tạo nền tảng để xã vươn lên phát triển, xây dựng đời sống ngày càng ấm no, văn minh.
Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã An Châu triển khai hiệu quả nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, huy động tốt nguồn lực xã hội chăm lo đời sống Nhân dân.