Kết quả tìm kiếm cho "trà sữa"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 8578
Cuối năm, bên cạnh những tàu cá về bờ nghỉ ngơi, sum họp gia đình sớm, nhiều tàu khác lại tất bật ra khơi. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân kỳ vọng chuyến biển cuối năm sẽ mang về nhiều “lộc biển”, có thêm thu nhập để sắm sửa, đón Tết đủ đầy.
Cùng với cả nước, An Giang đang kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản, ngăn chặn tàu cá khai thác sai vùng, vi phạm vùng biển nước ngoài.
Giới chức Thụy Sĩ ngày 9/2 cho biết đang điều tra một số lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh, sau khi ghi nhận nhiều trường hợp trẻ có biểu hiện nghi liên quan đến việc nhiễm độc tố.
Trước lo ngại về bữa ăn của trẻ, nhiều trường học không chỉ mời phụ huynh thăm bếp ăn mà còn tổ chức các hoạt động để công khai xuất xứ, nguồn gốc nguyên liệu dùng cho suất ăn bán trú.
Cận Tết, xã anh hùng Cần Đăng khoác áo mới với đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, cờ hoa rực rỡ. Nhiều công trình được đầu tư góp phần nâng chất đời sống, mang lại mùa xuân ấm no đến với người dân.
Mùa khô 2025 - 2026 cận kề, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt tăng cao ở một số khu vực. Tỉnh đang chủ động phương án cấp nước, trữ nước và tuyên truyền tiết kiệm nước.
Buổi sớm vùng cao Điện Biên sương còn bám dày trên thân cây. Cành đào rung nhẹ theo nhịp xe vừa rời triền núi. Những cành đào chưa nở hoa, nhưng cảm giác Tết đã hiện ra rất rõ rồi...
Những ngày cận Tết, mạng xã hội lại sôi nổi cuộc tranh luận: Tết thì cứ ăn thoải mái hay phải lên kế hoạch ăn uống để không "trả giá" sau kỳ nghỉ?
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định về vận tải hàng không, tập trung vào nghĩa vụ của hãng hàng không khi chuyến bay bị chậm, huỷ nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của hành khách.
Thông tư số 09/2026/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành quy định việc tạo lập và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử đã chính thức có hiệu lực từ ngày 3/2/2026, tạo cơ sở pháp lý cho việc thay thế dần sổ, thẻ giấy, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm và thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp.
“Thời buổi này gói bánh tét chi cho cực mẹ ơi!”. Nghe tôi nói vậy, lặng im một đỗi, mẹ cất giọng buồn: “Tết năm nào bà ngoại con cũng lọ mọ gói bánh để cúng gia tiên và đem biếu mọi người”. Chợt khóe mắt tôi cay, như thể đụn khói thơm lựng từ nồi bánh tét của ngoại phả ập vào mặt, nồng nồng.
Vượt qua đèo Sam Síp với 30 khúc cua uốn lượn vắt ngang lưng chừng núi và đập thủy điện Nậm Chiến, miền quê “cổ tích” Ngọc Chiến hiện ra trước mắt chúng tôi với vẻ đẹp mộc mạc, yên bình, những nếp nhà sàn mái pơ mu trầm mặc, in bóng bên dòng suối Chiến hiền hòa.