Kết quả tìm kiếm cho "trẻ biếng ăn"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 64
Ngày 21-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe cộng đồng, với chủ đề “Ăn ngon, ngủ khỏe, bé sẽ thông minh”.
Chỉ vì lười biếng, mong muốn có nhiều tiền mà không phải lao động vất vả, nhiều cô gái gắn trên mình danh hiệu người đẹp, hoa khôi, người mẫu… được tuyển chọn để những kẻ môi giới trao tay cho các đại gia với giá hàng ngàn USD/đêm.
Uống sữa tươi không đúng thời điểm có thể làm cho trẻ có nguy cơ bị cao huyết áp, béo phì ở tuổi trưởng thành.
Nghiên cứu 20 năm của Đại học Harvard phát hiện những đứa trẻ làm việc nhà và không làm việc nhà thì tỷ lệ có việc làm là 15:1.
Có những điều cha mẹ làm tuy đơn giản, nhỏ bé nhưng cũng mang một ý nghĩa thật đặc biệt đối với trẻ.
Mở ra trước tầm mắt du khách là không gian xanh kỳ vĩ đẹp khó tả. Biết bao du khách bị đốn tim bởi kỳ quan bát ngát thanh bình, tràn đầy sức sống của thiên đường xanh ngập nước duy chỉ có ở An Giang.
Người quê tôi, Quảng Ngãi, đi làm ăn xa nhiều lắm, nhất là ở Sài Gòn. Những trưa cơm bụi, họ nhắc nhau về bữa cơm quê. Rồi trong nỗi nhớ tràn trề, họ nhớ về mùa cá ngát đầy ắp những kỷ niệm quê nhà.
Với giới trẻ hiện nay, nhất là ở thành phố, tết gắn với những chuyến du lịch, những chầu tụ tập bạn bè, hay được ngủ nướng thỏa thích mà không bị ai làm phiền.
Bệnh tay chân miệng đang bùng phát và đã có một số ca tử vong, đặc biệt với sự tái xuất hiện của chủng vi rút Enterovirus 71 – chủng vi rút đã gây vụ dịch tay chân miệng lớn trên cả nước những năm 2011. Điều này có thể là nguyên nhân làm số ca bệnh gia tăng nhanh chóng và xuất hiện nhiều ca nặng.
Biếng ăn là chứng rối loạn dinh dưỡng ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tinh thần và thể chất.
Tôi không nhớ chính xác mình thích hương vị bình bát từ lúc nào. Nhưng thích đến mức hễ thấy ai bán bình bát, dù đã chạy xe qua, tôi vẫn quay trở lại hỏi mua. Thích đến mức người nhà đều cười chọc quê tôi là “cái thứ ghiền bình bát”. Cũng ngộ lắm, tôi không phải người quê thứ thiệt, không hề có ký ức gì sâu đậm liên quan đến loại trái cây dân dã này, vậy mà cứ quyến luyến chúng đến tận bây giờ!
Đó là tổng mức án dành cho 8 bị cáo: Nguyễn Quốc Dũng (sinh năm (SN) 1982, thường trú phường 1, TP. Bến Tre, Bến Tre), Hồ Kim Minh Phương (SN 1995), Võ Thị Y Phụng (SN 1998) cùng ngụ ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Cái Dầu, Châu Phú), Lê Nhật Nam (SN 1986), Phan Chí Bảo (SN 1995) cùng ngụ ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, Châu Phú), Nguyễn Văn Liêm (SN 1999, ngụ ấp Bình Nghĩa, thị trấn Cái Dầu, Châu Phú), Nguyễn Minh Lập (SN 1995, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, Châu Phú) và Thái Minh Thành (SN 1999, ngụ ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.