Kết quả tìm kiếm cho "trẻ em nghèo"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2687
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận với chủ đề “Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đề cao đoàn kết và đổi mới công tác mặt trận.
Sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều đoàn viên, thanh niên ở Tân Châu đang tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương.
Sáng 8/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang (đơn vị số 5) tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Thông sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Có những người cha sống cả đời như cây lúa ngoài đồng. Không nói nhiều. Không biết kể chuyện hay. Chỉ cúi mặt xuống đất mà sống, mà thương con bằng đôi tay chai sần và những giọt mồ hôi mặn chát. Tía tôi là người như vậy.
Sáng 7/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri phường Châu Đốc sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Thông qua kết nối hiệu quả các nguồn lực và triển khai nhiều mô hình thiết thực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Châu Thành đã hỗ trợ kịp thời hộ nghèo, cận nghèo, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo động lực để người dân vươn lên ổn định cuộc sống.
Năm 2013, ông Danh Mậu (71 tuổi), ngụ ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh được công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ông tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế.
Đến các xã Bình An, Châu Thành, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, hỏi thăm ông Danh Xinh nhiều người biết đến. Làm theo lời dạy của Bác Hồ “tuổi cao, chí càng cao”, ông Danh Xinh vận động xây dựng hàng chục cây cầu, nhà tình thương, hỗ trợ học sinh nghèo. Với việc làm ý nghĩa ấy, ông Danh Xinh trở thành tấm gương sáng, được chính quyền và bà con địa phương tin yêu, trân trọng.
Tuổi trẻ xã Nhơn Hội đang tham gia nhiều việc thiết thực như thắp sáng đường quê, trao góc học tập, hỗ trợ người khó khăn. Những việc làm nhỏ nhưng góp phần thay đổi diện mạo địa phương.
Côn Đảo - nơi từng là "địa ngục trần gian" đang dần tìm lại được vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình qua bàn tay chăm sóc của những người đã đến, đã yêu và ở lại.
Giữa trùng khơi đầy nắng gió, những chuyến tàu chở yêu thương của cán bộ, chiến sĩ Công an đã vượt đường xa đến với học sinh nghèo vùng biển, đảo. Không chỉ trao tặng quà, sách vở, các cán bộ, chiến sĩ Công an còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ.