Kết quả tìm kiếm cho "trộm vàng"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 225
Tòa án bang Dresden ra phán quyết 5 đối tượng nam, từ 24-29 tuổi, chịu trách nhiệm vì hành vi đột nhập bảo tàng Green Vault, miền Đông nước Đức, vào ngày 25/11/2019.
Bản tính lười lao động, ham chơi, các đối tượng nhanh chóng kết thành bạn bè. Bạn xấu thì không thể giúp nhau tốt lên được. Ngược lại, cả đám rủ rê đi trộm cắp, đánh nhau, để rồi cùng chịu cảnh tù tội.
Từ tích truyện dân gian “Thằng Bờm”, ê kíp sáng tạo của Nhà hát Tuổi trẻ đã dàn dựng vở diễn “Giấc mơ của Bờm” mang âm hưởng dân gian đương đại, mang đến cho các em thiếu nhi món quà tinh thần, giúp các em thêm hiểu, thêm yêu văn hóa dân gian dân tộc.
Lợi dụng lòng tin của vợ chồng gia chủ, Huỳnh Văn Tính (sinh năm 2001, ngụ khóm Đông Thịnh 3, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) lén lút lấy trộm 500 triệu đồng. Lòng tham đã đưa Tính vào tù.
Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về tội “đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng” theo Điều 321, Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn.
Nhiều sách cổ về y học cổ truyền ghi lại việc dùng nhân sâm không đúng bệnh, đúng cách có thể gây tử vong.
Trong bối cảnh cuộc chiến chống bệnh lao toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức sau đại dịch COVID-19, Ngày thế giới phòng chống lao 24/3 năm nay có chủ đề “Đúng! Chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao” (Yes! We can end TB), như một lời khẳng định mạnh mẽ rằng việc “thanh toán” bệnh lao là hoàn toàn có thể.
Chiều 7/3, Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Đức Thọ, lực lượng phòng, chống ma túy thuộc Hải quan tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng Phạm Văn Cường (sinh năm 1970) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 11 kg ma túy dạng đá cùng nhiều tang vật liên quan.
Rời quê Chợ Mới, duyên phận đưa đẩy ông Lê Anh Tuấn (sinh năm 1956) lấy vợ, lập nghiệp ở cồn Phó Ba (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên). Mấy chục năm trời gắn bó, ông biết rõ từ đầu cồn đến đuôi cồn, biết cả sự đổi thay của xứ sở này. Với chúng tôi, cồn Phó Ba chỉ là cuộc lãng du ngắn, nhưng với ông, là cả một đời.
Năm 1970, một nông dân ở Trung Quốc đào được thếp vàng nặng 5,5kg và giao nó cho Bảo tàng tỉnh Thiểm Tây, nửa năm sau, một điều kỳ lạ xảy ra gây lo lắng.
Cả nước hiện có hơn 8.000 lễ hội, với bình quân khoảng 20 lễ hội lớn nhỏ diễn ra trong ngày, đáp ứng đời sống tinh thần vô cùng phong phú của nhân dân, đồng thời tôn vinh những nét văn hóa đa dạng, độc đáo của dân tộc. Nhưng cũng vì thế mà câu chuyện về việc kiểm soát và quản lý lễ hội…vẫn là vấn đề nhức nhối được đặt ra mỗi khi tết đến xuân về.
Giữa trưa nắng, ông Nguyễn Văn Út (63 tuổi, ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cứ ngóng ra ngoài sông Vàm Nao, chờ một chuyến ghe đặc biệt. Đó là chuyến ghe chở những “vị khách phương xa” đến nương nhờ ông “giải cứu”.