Kết quả tìm kiếm cho "về con đường đi lên CNXH"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 96
78 năm trước, trong nắng tháng 9 rực rỡ, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập trong vỡ òa hạnh phúc của triệu triệu trái tim Việt Nam. Hãnh diện thay, “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và thực sự đã trở thành một nước tự do độc lập”.
Sáng 28/8, Hội Nông dân huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) kết hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho hơn 90 chủ tịch, phó chủ tịch hội nông dân cơ sở và chi hội trưởng nông dân khóm, ấp trên địa bàn huyện.
Trước chủ trương cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp (DN) Nhà nước, có ý kiến cho rằng, Việt Nam đang chuyển hướng sang tư bản chủ nghĩa dưới “vỏ bọc” của XHCN. Tuy nhiên, sự thật có phải như vậy?
Ngày 15/6, Trung tâm Chính trị huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) phối hợp các ban xây dựng Đảng huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2023. Trên 80 học viên là đảng viên mới được kết nạp thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện tham dự lớp học.
Chiến lược quốc phòng là chiến lược quốc gia trọng yếu, nhằm thể chế hóa quan điểm cơ bản của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đó là sự kế thừa truyền thống giữ nước của dân tộc, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Trong hơn 60 năm tu học tại chùa Soài So (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Trưởng lão hòa thượng Chau Ty không ngừng đóng góp tâm sức gìn giữ, phát triển kinh lá buông - “báu vật” của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer. Sau khi được suy tôn ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông càng có điều kiện phát huy vai trò đoàn kết tôn giáo, dân tộc, trở thành điểm tựa tinh thần để bà con phật tử Khmer nỗ lực vươn lên.
Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc không chỉ được nhân dân trong nước mà cả quốc tế thừa nhận. Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Tuy nhiên, vẫn có những luận điệu lạc lõng, phủ nhận vai trò đóng góp và tư tưởng của Người.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta trải qua gần 21 năm, là cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và nhiều thách thức, ác liệt. Quá trình đấu trí, đấu sức chống kẻ thù giàu mạnh và hung bạo nhất trong phe đế quốc thấm đẫm nỗi chờ mong ngày toàn thắng. Và rồi, hoa đã nở rực rỡ, vào cuối tháng 4 năm ấy!
Hòa trong không khí cả nước mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), âm vang lịch sử gợi lên bao cảm xúc hân hoan của hàng triệu trái tim người dân Việt Nam. Trong chặng đường 48 năm sau ngày giải phóng, An Giang – quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu đã không ngừng vươn lên, nỗ lực cùng cả nước xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.
Ngày 30/4/1975 đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc thống nhất, non sông thu về một mối. Đây là mốc son chói lọi, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH; khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau quá trình nỗ lực rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ, trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cuốn sách giá trị, nhìn nhận một cách đầy đủ, nhất quán về CNXH, con đường đi lên XHCN ở Việt Nam.
Gần 30 năm với vai trò là Chủ tịch UBMTTQVN xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), khi đến tuổi hưu trí, ông Huỳnh Công Tấn (sinh năm 1962) tiếp tục tham gia, đóng góp sức lực, trí lực cho quê hương với vai trò Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thoại Sơn. Dù ở vai trò nào, ông Tấn cũng làm bằng cái tâm, mong những người yếu thế có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.