Kết quả tìm kiếm cho "xuyên ngực trái"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 195
Theo tin từ Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 23 giờ 12 phút ngày 01 tháng 10 năm 2018 tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108, thành phố Hà Nội.
Sắp đến rằm tháng 7 (âm lịch), không khí ngày lễ Vu Lan báo hiếu đã thật sự lan tỏa. Nhiều phật tử đã thành tâm, cầu phúc, sức khỏe và sự bình an cho cha, mẹ. Thời điểm này, nhiều mặt hàng cũng khấp khởi “lên ngôi” theo mùa Đại lễ Vu Lan.
Một ngày đầu tháng 8, chúng tôi tìm đến Bảo tàng Tôn Đức Thắng (số 5, đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Nếu ở An Giang, không khí tưng bừng, nhộn nhịp chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Tôn đang diễn ra, thì ở phương xa, mọi người cũng một lòng nhớ Bác, hướng về vị Chủ tịch vĩ đại mà bình dị này.
Nhà nghèo, không ruộng đất, chịu cảnh đơn chiếc, một mình nuôi con khôn lớn, may mắn dường như chưa bao giờ mỉm cười với chị Phan Thị Thanh Kiều (sinh năm 1968, ngụ ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn) khi căn bệnh quái ác - ung thư vú, giai đoạn 4 (di căn qua xương) hành hạ. Kinh tế gia đình người phụ nữ ấy vốn đã thắt ngặt, nay càng túng quẫn.
Chiều 17-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên (An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Minh Hùng (sinh năm 1971, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Một khảo sát ở Trung Quốc đã chỉ ra rằng: Nếu mỗi năm bạn về nhà 2 lần, mỗi lần 4 ngày, thì dù trừ đi khoảng thời gian xã giao với bạn bè, ăn ngủ, vui chơi..., mỗi lần về thăm chỉ còn 1 ngày ở bên bố mẹ. Vậy nếu bố mẹ còn sống khoảng 20-30 năm nữa thì bạn cũng chỉ ở bên họ 20-30 ngày nữa mà thôi.
Hơn 6 tháng qua, kể từ ngày phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối, chị Nguyễn Hoàng Diễm (35 tuổi, khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang) suy sụp tinh thần, không thiết tha sống.
Sau khi bị người trong nhóm Võ Công Hậu (sinh năm (SN) 1997, ngụ ấp Mỹ An 1) pha đèn vào mặt tại buổi cúng đình, nhóm Nguyễn Văn Hiền (SN 1995, ngụ ấp Mỹ Long 2, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, An Giang) hăm dọa và tìm cách đánh nhau với nhóm Hậu nhưng được mọi người can ngăn. Hôm sau, 2 nhóm gặp nhau tiếp tục phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, Hậu bị Hiền đâm 1 nhát dao tử vong.
Du lịch biển mà không diện đầm maxi thì quả là một thiếu sót lớn. Đừng nghĩ đầm maxi là “bạn thân” chỉ kết đôi với những cô gái chân dài, chỉ cần biết cách mix&match phù hợp, nàng “nấm lùn” vẫn có thể tự tin thả dáng, cứ hễ diện là sang chảnh liền.
Trong những năm gần đây, ngành ghép tạng Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến kỳ diệu. Đặc biệt đầu năm 2018, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên ở Việt Nam từ người cho chết não.
Bệnh nhân R.N (sinh năm 1998, ngụ tại Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang) được chuyển đến bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP Hồ Chí Minh) sau tai nạn giao thông trong tình trạng sốc mất máu rất nặng, rung thất, huyết áp không đo được, dọa ngưng tim, ngưng thở.
Sau khi gây sự đánh nhau với Lê Duy Khôi (sinh năm (SN) 1982, ngụ ấp Hòa Long 1), Nguyễn Hoài Phong (SN 1999, ngụ tổ 8) chở Hồ Thiện Phúc (SN 1998, ngụ tổ 5, ấp Hòa Long 3, thị trấn An Châu, Châu Thành) lấy hung khí trở lại tiếp tục đánh Khôi.