Toàn cảnh vụ xả súng tại Washington DC giết chết hai nhân viên Đại sứ quán Israel

23/05/2025 - 08:35

Hai nhân viên của Đại sứ quán Israel tại Washington DC – một cặp đôi trẻ chuẩn bị đính hôn – đã bị bắn chết vào khoảng 21 giờ 15 tối 21/5 (giờ Mỹ) khi họ rời một sự kiện tại Bảo tàng Do Thái.

Theo tờ The Guardian, cảnh sát cho biết nghi phạm đã hô “Giải phóng Palestine” sau khi bị bắt. Một số quan chức Israel và Mỹ xem vụ tấn công là hành động mới nhất trong làn sóng bài Do Thái gia tăng khi Israel tăng cường chiến dịch ở Dải Gaza, trong khi các chuyên gia an ninh lương thực cảnh báo Gaza có nguy cơ rơi vào nạn đói nếu Israel không chấm dứt phong tỏa.

Các nạn nhân

Chú thích ảnh

Sarah Milgrim và Yaron Lischinsky. Ảnh: IsraelinUSA/Twitter

Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar xác nhận hai nạn nhân là Yaron Lischinsky và Sarah Milgrim, đều là nhân viên Đại sứ quán Israel. Đại sứ Israel Yechiel Leiter nói với phóng viên rằng Lischinsky đã mua một chiếc nhẫn trong tuần này với ý định cầu hôn bạn gái vào tuần tới tại Jerusalem.

Lischinsky, 28 tuổi, mang quốc tịch Đức và Israel, làm việc tại bộ phận chính trị của Đại sứ quán Israel ở Washington DC. Theo tiểu sử trên blog của tờ The Times of Israel, Lischinsky có bằng thạc sĩ về chính phủ, ngoại giao và chiến lược tại Đại học Reichman và bằng cử nhân quan hệ quốc tế tại Đại học Hebrew.

Theo bài viết trên mạng xã hội X của Đại sứ Israel tại Đức Ron Prosor, Lischinsky sinh ra tại Nuremberg, là một người theo đạo Cơ đốc, một người yêu Israel chân thành, đã phục vụ trong Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) và chọn dâng hiến cuộc đời mình cho Nhà nước Israel và sự nghiệp Zionist. Ông Prosor nói thêm: “Anh ấy thể hiện những giá trị Do Thái - Cơ đốc và là tấm gương cho giới trẻ trên toàn thế giới”.

Lischinsky chuyển đến Israel khi 16 tuổi. Anh từng viết trong hồ sơ trang LinkedIn: “Tôi tin tưởng sâu sắc vào tầm nhìn được đề ra trong Hiệp định Abraham, tin rằng mở rộng vòng hòa bình với các nước láng giềng Arab và thúc đẩy hợp tác khu vực là lợi ích tốt nhất của Nhà nước Israel và toàn khu vực Trung Đông. Vì vậy, tôi ủng hộ đối thoại giữa các tôn giáo và hiểu biết giữa các nền văn hóa”.

Trong khi đó, Milgrim thường tổ chức các chuyến thăm và phái đoàn tới Israel. Cô cũng là tình nguyện viên của Tech2Peace, một nhóm vận động đào tạo thanh niên Palestine và Israel và thúc đẩy đối thoại giữa hai bên.
Tech2Peace cho biết Milgrim là tình nguyện viên năng động đã kết nối mọi người bằng sự đồng cảm và mục tiêu chung. Tổ chức này nói: “Hết lòng vì một tương lai tốt đẹp hơn thể hiện rõ trong mọi việc cô làm. Người ta sẽ ghi nhớ sâu sắc tiếng nói và tinh thần của cô”.

Cựu Đại sứ Israel tại Mỹ, ông Michael Herzog, nói với Đài Phát thanh Quân đội Israel rằng người phụ nữ bị giết là người Mỹ, còn người đàn ông là người Israel.

Đại sứ quán Israel viết trên mạng xã hội: “Yaron và Sarah là bạn bè và đồng nghiệp của chúng tôi. Họ đang ở độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời. Tối nay, một kẻ khủng bố đã bắn chết họ khi họ rời sự kiện tại Bảo tàng Do Thái Quốc gia ở Washington DC. Toàn bộ nhân viên đại sứ quán đều đau lòng và kinh hoàng trước vụ sát hại này. Không lời nào diễn tả hết nỗi đau và sự kinh hoàng của chúng tôi trước mất mát khủng khiếp này. Tấm lòng chúng tôi hướng về gia đình các nạn nhân và đại sứ quán sẽ luôn sát cánh bên họ trong thời gian khó khăn này”.

Vụ tấn công táo tợn

Chú thích ảnh

Hiện trường vụ nổ súng bên ngoài Bảo tàng Do Thái ở Washington DC ngày 22/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo cảnh sát trưởng Washington DC, bà Pamela Smith, người ta thấy nghi phạm đi lại ngoài bảo tàng trước khi nổ súng, rồi đi vào bảo tàng sau khi nổ súng và bị nhân viên an ninh sự kiện bắt giữ.

Khi bị bắt giữ, nghi phạm bắt đầu hô khẩu hiệu “Giải phóng Palestine”. Bà Smith cho biết lực lượng thực thi pháp luật không cho rằng có mối đe dọa kéo dài đối với cộng đồng.

Vụ bạo lực xảy ra sau buổi tiếp đón các nhà ngoại giao trẻ thường niên của Ủy ban Do Thái Mỹ tại bảo tàng.

Hai người tên là Yoni Kalin và Katie Kalisher có mặt trong bảo tàng khi nghe tiếng súng và thấy một người đàn ông chạy vào trong trong tình trạng hoảng loạn. Kalin kể rằng người ta đến giúp người này, mang nước tới vì nghĩ hắn ta cần giúp đỡ, mà không biết hắn ta chính là nghi phạm. Khi cảnh sát đến, hắn ta rút ra một chiếc khăn keffiyeh đỏ và liên tục hô: “Giải phóng Palestine”, Kalin kể.

Kalin nói: “Sự kiện này nói về viện trợ nhân đạo. Làm thế nào để chúng ta giúp đỡ cả người dân Gaza lẫn người dân Israel? Làm sao đưa người Hồi giáo, người Do Thái và người Cơ đốc lại với nhau để cùng giúp người vô tội? Thế mà hắn lại lạnh lùng giết hai người”.

Nghi phạm

Nghi phạm được xác định là Elias Rodriguez, 30 tuổi, sống tại Chicago.

Chưa rõ Rodriguez có luật sư để phát ngôn hay không. Số điện thoại ghi trong hồ sơ công khai không có ai bắt máy.

Hắn ta được cảnh sát Washington DC và FBI thẩm vấn từ sáng 22/5. Công tố viên Mỹ ở Washington sẽ xử lý vụ án.

Phản ứng về vụ xả súng
Chú thích ảnh

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu bàng hoàng trước vụ xả súng ghê tởm, mang tính bài Do Thái. Ông nói trong một tuyên bố: “Chúng ta đang chứng kiến cái giá khủng khiếp của tình trạng bài Do Thái và kích động điên rồ chống Israel”.

Trước đây, các nhà ngoại giao Israel từng là mục tiêu bạo lực, cả từ các tay súng do nhà nước hậu thuẫn lẫn tay súng Palestine trong nhiều thập niên xung đột Israel - Palestine nảy sinh từ khi Israel thành lập năm 1948.

Người Palestine mong muốn Gaza và Bờ Tây là lãnh thổ của một nhà nước tương lai, trong đó Đông Jerusalem làm thủ đô. Tuy nhiên, tiến trình hòa bình giữa hai bên đã bị đình trệ nhiều năm.

Kênh truyền hình Al Jazeera đã phát một đoạn video quay từ điện thoại di động, ghi lại hình ảnh nghi phạm mặc áo vest và quần tây bị kéo ra khỏi hiện trường, tay bị còng phía sau.

Bối cảnh xung đột

Chú thích ảnh

Người dân chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại trại tị nạn Jabalia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ xả súng xảy ra trong bối cảnh Israel phát động chiến dịch mới nhằm vào Hamas ở Dải Gaza trong một cuộc chiến đã làm căng thẳng lan rộng trên khắp Trung Đông. Cuộc chiến bắt đầu khi nhóm tay súng Hamas tấn công từ Gaza ngày 7/10/2023, giết 1.200 người và bắt giữ 250 con tin đưa về Gaza.

Từ đó đến nay, chiến dịch dữ dội của Israel ở Gaza đã khiến trên 53.000 người chết.

Cuộc chiến khiến 90% dân số khoảng 2 triệu người ở vùng lãnh thổ này phải di dời, gây ra cuộc khủng hoảng đói nghèo và phá hủy diện tích lớn đô thị Gaza. Các tổ chức viện trợ đã hết thực phẩm để phân phát từ nhiều tuần trước, khiến phần lớn dân cư phải dựa vào các bếp ăn cộng đồng mà nguồn cung cũng gần cạn kiệt.

Theo THÙY DƯƠNG (Báo Tin tức và Dân tộc)