
Em Bảo Hân tự viết tên mình lên vở trước khi được cha đưa đi TP. Hồ Chí Minh điều trị.
Em Bảo Hân (15 tuổi, ngụ xã An Biên, tỉnh An Giang) bị dị tật bẩm sinh ở 2 mắt, thị lực suy giảm nặng nhưng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không có điều kiện đưa em đi chữa trị. Câu chuyện về nghị lực của em và tình thương của người cha nghèo đã được Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang phản ánh, kêu gọi hỗ trợ.
Tính đến nay, tổng số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ Bảo Hân được 163 triệu đồng. Trong đó có đóng góp từ nhiều tập thể, cá nhân nhà hảo tâm và các hoạt động gây quỹ.
Anh Nghi cho biết, gia đình sẽ cố gắng bám sát phác đồ điều trị do Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh đưa ra, với hy vọng mang lại cơ hội cải thiện thị lực cho con gái.
Báo An Giang và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về quá trình điều trị của em Bảo Hân để bạn đọc và các nhà hảo tâm cùng nắm và đồng hành trên chặng đường sắp tới.
Tin và ảnh: ĐẶNG LINH