Anh Phạm Văn Thọ quê ở Thái Bình cho biết: "Tôi cùng gia đình đi xe máy về quê nghỉ Tết. Do đường tắc nên cả tiếng đồng hồ mới đi được vài trăm mét, di chuyển rất khó khăn bởi lượng phương tiện quá đông".
Hàng nghìn phương tiện nhích từng tí một để di chuyển
Xe máy và xe ô tô ken cứng.
Kết thúc buổi làm cuối cùng, nhiều người đã di chuyển về quê nghỉ Tết.
Dòng người di chuyển rất khó khăn do tắc đường.
Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng, điều tiết giao thông nhưng tình trạng ùn tắc vẫn không được cải thiện.
Tuyến đường Giái Phóng hướng ra ngoại thành kẹt cứng.
Người tham gia giao thông chọn phương tiện cá nhân là xe máy để di chuyển.
Vất vả nhất là những đứa trẻ theo cha mẹ về quê nghỉ Tết.
Lỉnh kỉnh đồ đạc.
Người và phương tiện ken cứng như nêm.
Tắc nghẽn khiến người dân cảm thấy "khó thở"khi đi lại trên đường.
Theo LÊ PHÚ (Báo Tin Tức)