Những người đưa đò trên quê hương Bác Tôn

20/08/2018 - 04:49

 - Cù lao Ông Hổ nằm trên dòng sông Hậu, muốn qua cù lao, khách phải sang phà Ô Môi hoặc phà Trà Ôn (TP. Long Xuyên). Nơi đây, có những người ngày đêm “âm thầm“ đưa khách sang sông, với niềm tự hào được sinh ra, lớn lên trên quê hương Bác Tôn kính mến, được phục vụ du khách gần xa.

Bước xuống phà, tiếng máy xình xịch, hòa cùng tiếng rẽ nước, đưa du khách tiến thẳng về Mỹ Hòa Hưng. Ăn vội bữa cơm trưa trên phà, tranh thủ đưa phà rời bến, anh Tân Thanh Long chia sẻ:  “Hơn 10 năm lái phà đưa khách sang sông, do đặc thù của nghề nên giờ giấc không như bộ phận hành chính. Lái phà tuy phải thức khuya, dậy sớm, nhưng rất vui khi được phục vụ bà con và đặc biệt là được làm việc ngay trên quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng”.

Hơn 20 năm lái phà đưa khách sang sông, ông Đặng Văn Sơn có quá nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn đề cao sự an toàn cho du khách. Ông Sơn cho biết: “Bình quân mỗi ngày lái 14-15 chuyến phà, ăn nghỉ trên phà nhưng không cảm thấy vất vả, ngược lại tôi cũng như mấy anh em còn thấy vinh dự được đưa đón khách tham quan Khu lưu niệm Bác Tôn”.

Những người đưa đò trên quê hương Bác Tôn

Những chuyến phà đưa khách sang sông

Tự hào được sinh ra trên mảnh đất quê hương Bác Tôn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Phà An Hòa Nguyễn Văn Bánh chia sẻ: “Các chuyến phà luôn cố gắng chạy nhanh, liên tục, để khách không phải chờ lâu. Đặc biệt, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang luôn quán triệt cán bộ, nhân viên tinh thần nhiệt tình, giao tiếp lịch sự, văn minh, phục vụ an toàn, nhanh chóng.

Tại bến Ô Môi có 3 chiếc, tải trọng 30 tấn/chiếc với 3 máy trưởng; phà Trà Ôn bố trí 4 chiếc phà, 4 máy trưởng thay phiên nhau chạy 24/24 phục vụ bà con địa phương và du khách. Bình quân 2 chiếc chạy liên tục, đối lưu. Tại bến Ô Môi, lượng khách ít, bình quân gần 800 lượt người và xe các loại/ngày nên phà chạy khoảng 10 giờ đêm nghỉ, nhưng vẫn cơ động đậu mỗi bờ 1 chiếc, hễ có khách là đưa ngay. Tại bến Trà Ôn, lượng khách đông hơn, bình quân khoảng 2.200 lượt khách đi bộ, 4.400 lượt xe/ngày, 4 thuyền trưởng thay nhau phục vụ. Cao điểm lượng khách tăng, sẽ huy động phà và thuyền trưởng bến phà An Hòa hỗ trợ, hạn chế đến mức thấp nhất thời gian chờ của khách”.

Để đến cù lao Ông Hổ, từ bến phà Ô Môi, du khách phải mất hơn 15 phút lênh đênh trên sóng nước. Xã Mỹ Hòa Hưng như một hòn đảo xanh nằm giữa dòng sông Hậu hiền hòa. Chính vì nét đặc trưng vùng cù lao sông nước, không chỉ du khách rất thích sang đò, mà cả người đưa đò cũng thích ngắm nhìn mặt nước lung linh.

Theo các thuyền trưởng, vui với nghề và cũng là trải nghiệm tuyệt vời, được ngồi trên cao đón bình minh trên phà hay nhìn ánh hoàng hôn chiều tà tuyệt đẹp. Họ đều nhận thức rằng, là người con quê hương Bác Tôn cần có ý thức phục vụ du khách văn minh lịch sự, để “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, xứng đáng với mảnh đất hiền hòa, thơ mộng, yêu người, mến khách bên dòng sông Hậu.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU