“Đi một ngày đàng…”

07/05/2023 - 09:53

 - Sau 3 tháng nhập ngũ, chiến sĩ mới của Trung đoàn Bộ binh 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) được học tập, rèn luyện rất nhiều điều mới mẻ, chưa từng trải qua. Trong đó có chuyến du khảo về nguồn ở các khu di tích lịch sử.

Ngày 6 và 7/5/2023, Ban Chỉ huy Trung đoàn 892 tổ chức du khảo về nguồn cho toàn bộ chiến sĩ mới, với chủ đề “Hành quân về khu căn cứ cách mạng”, tại Khu Di tích lịch sử đồi Tức Dụp (xã An Tức), Nhà mồ Ba Chúc (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Đây là nội dung nằm trong chương trình huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 của đơn vị.

Hành trình về nguồn bắt đầu bằng những nén nhang, tưởng nhớ các chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, khi Tức Dụp là căn cứ địa cách mạng của quân dân An Giang. Chiến sĩ mới được học bài học lịch sử hào hùng về chiến thắng 128 ngày đêm (năm 1968), về tên gọi “ngọn đồi 2 triệu đô la”… ngay tại nơi mình đang đứng.

Trung tá Lê Văn Sáng, Chính ủy Trung đoàn 892 khẳng định, chuyến đi hướng đến mục đích lớn nhất là tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, trực quan về truyền thống quê hương cho chiến sĩ mới, hun đúc tinh thần học tập, noi gương thế hệ cha anh đi trước.

Len lỏi qua hệ thống hang động (như: Hang C6, hang Quân y, hang Thanh Niên, Hội trường Tỉnh ủy, hang của Ban Chỉ huy quân sự, hang của Ban Tuyên huấn, Hội Phụ nữ, Dân y…), chiến sĩ mới ướt đẫm mồ hôi, bước chân mệt nhọc khi cao,  khi thấp. Trải nghiệm thực tế giúp các bạn hiểu rõ hơn khó khăn, vất vả của chiến sĩ cách mạng ngày trước, trong điều kiện đi lại, sinh hoạt, chiến đấu thiếu thốn bội phần.

Tức Dụp mùa này đẹp lắm. Khí hậu oi bức mùa hè nhường chỗ cho màu xanh mát mắt của cây rừng, màu hoa đỏ thắm trên sườn đồi. Khung cảnh thơ mộng khác hẳn doanh trại, thao trường hàng ngày chiến sĩ mới tiếp xúc. Vì thế, khi ngắm nhìn cảnh đẹp quê hương, bao mệt mỏi trước đó của họ dường như tan biến.

Đơn vị dành thời gian để chiến sĩ tự do vui chơi giải trí trong khuôn viên khu di tích sau khi hoàn thành chuyến tham quan. Nhiều chiến sĩ lựa chọn trò chơi thể lực, trò chơi dân gian đậm chất lính trẻ.

Chiến sĩ Huỳnh Bá Trụ tiếp tục ngày “học một sàng khôn” của mình bằng hành trình tham quan Nhà mồ Ba Chúc. Đây là lần đầu tiên bạn đến nơi này, trực tiếp nghe kể và chạm vào lịch sử bi thương của vùng biên giới An Giang.

Những người lính trẻ ra đời khi chiến tranh nằm lại ở quá khứ. Trở thành người lính, bài học đầu tiên và lớn lao nhất các bạn phải nắm vững, là góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, là bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới, bằng cách hoàn thành thật tốt quá trình thi hành nghĩa vụ quân sự.

Vật bất ly thân của chiến sĩ là quyển sổ tay cá nhân, ghi chép lại những điều tâm đắc. Sau chuyến đi, các bạn phải viết bài cảm nghĩ cá nhân, đúc kết lại “sàng khôn” mình đã nhận được, tâm tư tình cảm dành cho nơi đã ghé thăm.

 

Chuyến đi còn đầy ắp tiếng cười của người lính, gắn kết tình cảm gắn bó đồng chí đồng đội giữa chiến sĩ mới với nhau, với thủ trưởng, với người dân địa phương. Chắc chắn, đó sẽ là chuyến “hành quân” bổ ích, khó quên của chiến sĩ mới Trung đoàn 892!

GIA KHÁNH