“Mẹ ráng trị hết bệnh về nuôi con nha!”

07/12/2021 - 05:52

 - Những ngày nằm viện, lời động viên của đứa con trai bé bỏng giúp cô Dương Thị Thùy Linh (sinh năm 1982, giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) thêm nghị lực chiến đấu với căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, nghị lực bản thân chưa đủ, khi kinh tế gia đình gần như kiệt quệ sau đợt điều trị dài ngày. Thời điểm này, cô rất cần tiếp sức từ cộng đồng.

Nguồn thu nhập từ nghề giáo tạm đủ để vợ chồng cô Linh chăm lo mái ấm gia đình. Chỉ tiếc rằng, cuộc sống bình yên không được bao lâu. Năm 2020, cô phát hiện tai trái có mụn nhọt nhỏ. Đến khi cảm thấy đau nhức, cô mới uống thuốc. Suốt 1,5 tháng, các triệu chứng vẫn như cũ. Cô đi khám nhiều nơi, làm nhiều xét nghiệm lớn nhỏ, le lói hy vọng rằng đó chỉ là khối u bình thường. Kết quả từ Trung tâm Ung bướu - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) khẳng định: Khối u ác tính ngoài tai (ung thư xương thái dương trái xâm lấn sàn sọ).

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, mình phải đối mặt với căn bệnh nguy hiểm khi còn rất nhiều tâm huyết với nghề giáo, còn đứa con thơ 6 tuổi. Cha mẹ cô và cha mẹ chồng đều đã mất, bà con họ hàng bận nhiều điều. Cực chẳng đã, trước khi đi điều trị, vợ chồng cô gửi con cho hàng xóm. Lần xa cha mẹ đầu tiên, cậu bé khóc nức nở, hầu như ngày nào cũng khóc. Mấy lần sau, cậu hiểu chuyện đến mức đau lòng, dặn dò mẹ: “Mẹ ráng điều trị mau hết bệnh để còn nuôi con!”.

Suy sụp tinh thần vì bệnh hiểm nghèo, cộng với trăm mối lo về tiền bạc, con cái, đã có những lúc cô Linh muốn buông xuôi. “Tôi trải qua 3 lần phẫu thuật, 3 lần hóa trị và 35 tia xạ trị. Cộng với chi phí nằm viện mấy tháng trời, tổng cộng vợ chồng tôi nợ ngân hàng gần 200 triệu đồng. Nhiều lúc tôi rất buồn, không biết mình có thể điều trị khỏi bệnh không. Nếu điều trị kéo dài thì tiền bạc xoay sở ở đâu, con cái ai chăm sóc… Nhưng đồng nghiệp, người thân động viên tôi phải lạc quan, cố gắng giữ vững tinh thần để mau hết bệnh” - cô Linh chia sẻ.

Gần 1 tháng được xuất viện về nhà, cô Linh cảm thấy sức khỏe biến chuyển tốt. Lúc trước, cô chỉ ăn được ít cháo trắng với đường, nay có thể ăn nửa chén cơm. Thay vì vịn tường để lần dò từng bước, nay cô đã đi chầm chậm quanh nhà. Một số triệu chứng khác tuy vẫn còn, nhưng cô rất mong lần tái khám sắp tới (ngày 16-12) sẽ cho kết quả khả quan, để sớm trở lại với nghề, với cuộc sống khỏe mạnh như cũ.

Theo đánh giá của Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, sau gần 3 năm chuyển về trường công tác, cô Linh được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ khi cô mắc bệnh, nhà trường đã quan tâm, tạo điều kiện để cô yên tâm điều trị bệnh; sắp xếp, bố trí giáo viên chủ nhiệm lớp thay cho cô. Đồng thời, phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn vận động đoàn viên đóng góp trên 20 triệu đồng, hỗ trợ cô Linh có thêm chi phí điều trị bệnh. Cô Võ Thị Thu Hòa (Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong) cho biết: “Hoàn cảnh của cô Linh khó khăn, khi cha mẹ đôi bên đều không còn, con của cô quá nhỏ, mỗi khi đi điều trị thiếu vắng người chăm sóc. Được biết, mỗi lần xạ trị, trừ phần chi trả của bảo hiểm, cô phải tốn từ 15-20 triệu đồng. Phía công đoàn nhà trường nơi chồng cô Linh công tác cũng giúp đỡ một ít. Hiện, chúng tôi đang vận động nguồn để hỗ trợ gia đình cô Linh sửa chữa lại nhà. Căn nhà cô đang ở xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn nếu xảy ra mưa bão. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để cô Linh có điều kiện trị bệnh trong thời gian tới”.

Chia sẻ với chúng tôi, cô Linh mong mỏi bản thân sớm bình phục, trở lại với nghề giáo mà cô rất yêu quý, gắn bó nhiều năm nay. Cô muốn được nhìn con trai trưởng thành qua từng ngày, muốn mái ấm gia đình được rộn rã tiếng cười vui. Những mong ước giản đơn ấy chỉ có thể trở thành hiện thực, nếu cô được sự quan tâm, hỗ trợ từ bạn đọc xa gần!

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc ghi rõ trường hợp cần hỗ trợ, giúp đỡ.

 

GIA KHÁNH