“Ơi người lính biên cương xa xôi…”

31/01/2022 - 21:50

 - Gác lại hạnh phúc đoàn viên gia đình trong dịp Tết, những chiến sĩ ở biên cương tiếp tục thực hiện trọng tráchthiêng liêng: Canh giữ bình yên cho nhân dân vui xuân. Họ trải qua đêm giao thừa mộc mạc như lính, đầy sắc xanh…

Mùa xuân hiện hữu khắp nơi, báo hiệu bằng nụ mai vàng đặc trưng. Ở các đơn vị lực lượng vũ trang, màu xanh quân phục càng làm màu hoa mai thêm nổi bật, ấn tượng.

Theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm quy định về công tác đóng quân, canh phòng; tổ chức tuần tra, canh gác chặt chẽ; duy trì nghiêm lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, đơn vị trực chiến duy trì 100% quân số; không thưởng phép, giải quyết tranh thủ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trong dịp Tết.

Để động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, nhiều đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chúc Tết trước và trong Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Thiếu tá Bùi Văn Thi, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạc Quới (Bộ đội Biên phòng An Giang) cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn đến thăm chốt dân quân của Ban Chỉ huy Quân sự xã Lạc Quới.

“Nhiều tháng qua, cán bộ, chiến sĩ đồn phối hợp lực lượng công an, quân sự ngày đêm vất vả đến thời điểm này. Cao điểm Tết, chúng ta lại tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, “vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, bảo vệ bình yên biên cương Tổ quốc, để nhân dân đón xuân vui tươi, lành mạnh” – thiếu tá Bùi Văn Thi gửi gắm.

Cùng lúc này, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) Nguyễn Văn Chính thay mặt địa phương gửi tặng Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Gia món quà trong đêm giao thừa.

Ông Chính chia sẻ: “Năm 2021, đơn vị thực hiện rất tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19, trực  chốt biên giới, khu cách ly tập trung, hỗ trợ người bệnh… Nỗ lực của mọi người được Quân khu 9, địa phương các cấp, người dân ghi nhận. Xuân đến, nhiệm vụ đặt ra lại càng nặng nề hơn. Rất mong cán bộ, chiến sĩ phối hợp tốt với các lực lượng, tăng cường tuần tra biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ”.

Trong giây phút chuyển giao năm cũ và năm mới, những nén nhang thành kính được dâng lên bàn thờ Tổ quốc.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Gia đón năm mới bằng bữa ăn trễ. Món ăn đơn giản với canh chua cá lóc đồng, cá rô kho tiêu, mướp xào…, nhưng ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Cán bộ, chiến sĩ xem nhau như người thân, đoàn viên, vượt qua khó khăn đặc thù của binh nghiệp, tiếp thêm tinh thần cho ngày Tết.

Để không khí Tết ra đến biên giới xa xôi, các đơn vị, địa phương hỗ trợ lập bàn thờ Tổ quốc cho từng chốt. Tại Chốt Quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 7, Đồn Biên phòng Lạc Quới, cán bộ, chiến sĩ thành kính dâng hương, cầu mong quốc thới dân an cả năm.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Đẳng (Chốt trưởng) chia sẻ, đã 2 mùa Tết, cán bộ, chiến sĩ trực 100% quân số, không về thăm nhà. Anh thường động viên mọi người an tâm tư tưởng, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Họ không về nhà thì gia đình được tạo điều kiện đến thăm tại chốt.

Gần đây, tình hình dịch bệnh ở khu vực biên giới do chốt quản lý được kiểm soát tốt; không có trường hợp cán bộ, chiến sĩ nhiễm COVID-19. Chính vì thế, tâm lý của họ nhẹ nhàng hơn trước.

Chén trà nhạt, dĩa bánh tét vẫn tạo nên không khí tất niên giữa biên giới vắng lặng. Tuy nhiên, họ nhắc nhau không quên nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu. Sau giờ phút đón giao thừa, cả dịp Tết, họ chia nhau canh gác, đi tuần, quyết tâm quản lý chặt biên giới.

Những người lính đối mặt với gian lao, nhưng tinh thần luôn lạc quan, phơi phới. Mùa xuân ở biên giới chẳng thể nào thiếu vắng lời ca, tiếng đàn. Giữa chốt dân quân, trung úy Huỳnh Bửu Tình (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn) gửi tặng mọi người bài hát về lực lượng vũ trang An Giang. Nhịp điệu rộn rã, vui tươi khuấy động đêm giao thừa, xây đắp thêm niềm tin vào cuộc sống.

Giọng hát ấm áp của quân nhân Lê Tín Nhiệm lại mang đến rung cảm khó quên, khi âm nhạc vang vọng giữa bốn bề tĩnh mịch của đường mòn. “Ơi người lính biên cương xa xôi/ Tay súng ngày đêm giữ gìn đất trời/ Tiếng đàn anh trong đêm ngân xa/ Là bài tình ca trên chốt biên phòng…”.

GIA KHÁNH