“Ra đi gửi yêu thương, trở về trong tưởng nhớ”

24/10/2022 - 08:00

 - Dù cố gắng xoa dịu thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể xóa nhòa tổn thương mà đại dịch COVID-19 đã in hằn lên cuộc sống chúng ta. Rất nhiều người vĩnh viễn nằm lại trong năm 2021. Cùng nhìn lại hành trình “trở về” của người tử vong do dịch COVID-19, thông qua hoạt động tiếp nhận, bàn giao tro cốt của lực lượng vũ trang.

Bàn giao tro cốt người tử vong từ TP.HCM về An Giang

Ngày 6/10/2021, tại Nhà quàn khu Nghĩa trang từ trần tỉnh An Giang (thị trấn An Châu, huyện Châu Thành), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp nhận đợt đầu tiên tro cốt người dân tử vong do dịch bệnh COVID-19 từ Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) bàn giao cho tỉnh. Trên chuyến xe hôm ấy chở 24 “hành khách” đặc biệt.

24 hủ tro cốt được đội K93 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang tiếp nhận và chuẩn bị bàn giao về từng địa phương có người dân tử vong vì COVID-19

Các đơn vị phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do dịch bệnh COVID-19. Đây là hoạt động đầy tính nhân văn, nghĩa tình, chia sẻ giữa người còn sống và người không may mắn mất đi vì đại dịch kinh hoàng.

Một sĩ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang tiếp chuyển hài cốt người quá cố về địa phương

Một chiến sĩ Đội K90 cẩn thận ôm hộp tro cốt của người đã khuất, đưa họ “về quê”. Lần về quê này của họ là lần cuối cùng trong hành trình “Ra đi gửi yêu thương, trở về trong tưởng nhớ”.

Ban Chỉ huy quân huyện Châu Phú - An Giang tiếp nhận tro cốt của người dân ở địa phương

Lực lượng vũ trang toàn tỉnh xem đây là trách nhiệm cao cả của “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức bàn giao tro cốt trang trọng, phù hợp phong tục dân tộc.

Các chiến sỹ dân quân xã Thạnh Mỹ Tây đưa hài cốt người dân về với gia đình

Sau khi Đội K90 bàn giao tro cốt người mất do COVID-19 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, vài giờ sau, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Mỹ Tây (huyện Châu Phú) cẩn thận ôm hộp tro cốt của bà Đặng Thị Tuyết L. (sinh năm 1966) về tận nhà. Hôm ấy, cũng vừa tròn 49 ngày mất của bà.

Đại diện chính quyền địa phương xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú (An Giang) trao tiền hỗ trợ của Chính phủ chia sẽ khó khăn với gia đình

Mỗi gia đình nạn nhân được nhận hỗ trợ 3,5 triệu đồng (gồm tiền mặt và quà viếng). Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện phối hợp địa phương, ngành liên quan tiếp tục theo dõi, hỗ trợ theo khả năng đối với gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp bà con ổn định cuộc sống

Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên tiếp nhận thắp hương trước tro cốt và di ảnh của mẹ mình qua đời vì COVID-19

Đầu tháng 7-2021, bà L. từ tỉnh Bình Dương gọi về, cho hay “bị nóng, ho, chắc tại trời trở gió, nhưng uống thuốc thấy bớt”. Sau khi xét nghiệm, bà và 3 đứa con, cháu bị nhiễm COVID-19. Sức trẻ vượt qua được, còn bà lớn tuổi, mắc bệnh tiểu đường, đành bỏ mình. Con, cháu ở xa vừa về tới nhà, kịp thắp nhang, quỳ lạy trước linh cữu.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên xúc động nói lời cảm ơn chính quyền các cấp đã đưa tro cốt của mẹ mình về quê

Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (con gái bà L.) xúc động nói lời cảm ơn chính quyền các cấp đã đưa tro cốt của mẹ mình về quê, sau 49 ngày mong chờ mòn mỏi.

TRẦN KIM LUẬN