“Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”

27/07/2025 - 11:06

 - Đó là chủ đề của Hội trại truyền thống tuổi trẻ các trung, lữ đoàn năm 2025, do Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức ngày 26, 27/7/2025, tại Lữ đoàn 416 (phường Chi Lăng, tỉnh An Giang).

Nhiều hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ hội trại, như: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật khu vực biên giới…

Hội trại diễn ra trong cao điểm kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), nên đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống hào hùng, vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, của Quân khu 9, các đơn vị, địa phương được nhắc đến và tôn vinh sâu sắc.

Suốt thời gian diễn ra, hội trại quy tụ rất nhiều tiếng cười, sự đồng điệu trong tâm hồn thanh niên, quân nhân khắp đồng bằng sông Cửu Long tụ hội về, nhất là trong những phần sinh hoạt tập thể, trò chơi dân gian.

Nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi đã góp phần thành công vào việc giáo dục, tập hợp, đoàn kết giữa tuổi trẻ các trung, lữ đoàn với đơn vị kết nghĩa, tổ chức Đoàn địa phương, góp phần giữ vững, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

Một điểm nhấn quan trọng của hội trại là cuộc thi lều trại đẹp. Bằng sự sáng tạo, tỉ mỉ, khéo léo, mỗi đơn vị mang đến màu sắc riêng cho tiểu trại của mình.

Đồng thời, gửi gắm ý chí quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.

Trần Thị Tường Vi vừa hoàn thành lớp 12 tại Trường THPT Chi Lăng, dành thời gian tham gia hội trại cùng đơn vị kết nghĩa Trung đoàn 1 (Sư đoàn 330). Giọng nói truyền cảm, gương mặt xinh xắn, mức độ am hiểu về phong tục, tập quán địa phương biên giới… đã giúp Vi tạo được thiện cảm cho Ban Giám khảo và các trại viên.

 Rất nhiều điều đáng yêu được lồng ghép trong từng tiểu trại, như mô hình nhỏ xíu trưng bày “chim sắt” các loại của Lữ đoàn 226, lời cảm nhận đầy xúc động trong số báo đặc biệt của Lữ đoàn 25…

Cậu bé 5 tuổi Đào Hữu Đạt theo cha (đại úy Đào Hữu Cảnh) ghé tham quan tiểu trại của Lữ đoàn 416. Đây là đơn vị tăng thiết giáp, nên hình ảnh chiếc xe tăng cách điệu đã thu hút “chú bộ đội” Đạt không nỡ rời đi.

Hội trại còn quy tụ 10 gương mặt cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu thực hiện phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Điển hình như thượng úy Trần Minh Trí, Phó Bí thư Chi đoàn Đại đội Thông tin – Lữ đoàn 416. Hàng năm, anh có 1 – 2 sáng kiến phục vụ công tác huấn luyện, được đánh giá cao, mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị.

12 trại, 300 trại viên mang đến không khí thật sự vui tươi, đầy nhiệt huyết của sức trẻ, trong từng bài hát, điệu nhảy, trong cách tổ chức và đón nhận chương trình. Chắc chắn rằng, khi hội trại khép lại, dư âm về thành công vẫn sẽ còn đọng lại lâu dài trong lòng mỗi trại viên, để cùng náo nức chờ đợi hội trại năm sau.

GIA KHÁNH