Khi chúng tôi đến thăm nhà, bà Trần Thị Ngọc Linh đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ. Ban đầu, bà bị đau co thắt bụng, uống thuốc nhưng không cải thiện, bụng ngày càng to. Khám tại bệnh viện, bà được chẩn đoán ung thư buồng trứng giai đoạn 4. Dù có bảo hiểm y tế và nhận được hỗ trợ xã hội, nhưng chi phí điều trị ngoài danh mục vẫn là gánh nặng lớn đối với gia đình.Ông Bảo (chồng bà Linh) chia sẻ: “Trước đây, vợ tôi lo việc nhà, tôi làm phụ hồ, cuộc sống cũng tạm ổn. Nhưng khi vợ bệnh, chúng tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Mỗi đợt xạ trị, tôi chỉ kịp đưa vợ đến bệnh viện rồi vội quay về làm việc, để vợ một mình đối mặt với nỗi đau và sự mệt mỏi. Dù rất lo lắng, tôi vẫn phải cố gắng làm việc, không chỉ để có tiền trang trải chi phí thuốc men, mà còn để lo cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Mong sao vợ tôi khỏe lại, để chúng tôi có thể lao động, vượt qua gian khổ”.

Bà Trần Thị Ngọc Linh
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Hội Bảo trợ người khuyết tật (xã Vĩnh Thành) Nguyễn Văn Bé Bình cho hay: “Gia đình bà Linh rất khó khăn. Bà mắc bệnh hiểm nghèo, ba mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi và thường xuyên đau bệnh. Các con đã lập gia đình cũng gặp khó khăn. Chi phí điều trị cho bà là nỗi lo lớn của gia đình. Chúng tôi kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng để giúp bà và gia đình bà giảm bớt khó khăn”...
Còn hoàn cảnh của chị Huỳnh Thị Tú Mai cũng rất đáng thương. Cơn đau do lệch đốt sống khiến chị không thể lao động và lâm vào cảnh khó khăn. Là mẹ đơn thân, chị không chỉ lo sức khỏe bản thân, mà còn phải chăm sóc con nhỏ, trong khi mọi nguồn lực gần như cạn kiệt. Chị Mai buồn bã chia sẻ: “Trước đây, tôi làm công nhân tại công ty sắt thép ở tỉnh Bình Dương. Do không có học vấn, tôi chỉ làm công việc bốc vác để nuôi gia đình. Thu nhập không cao, nhưng sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là cột sống. Ban đầu, tôi chỉ thấy đau nhức lưng, sau đó cơn đau lan xuống 2 chân, đi khám mới mới biết mình bị trượt 3 đốt sống. Sau phẫu thuật, cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khó khăn và hôn nhân đổ vỡ, tôi phải dẫn con về quê sinh sống. Chúng tôi sống nhờ sự giúp đỡ của cô ruột, vì cha mẹ tôi làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh. Mấy tháng nay, không có tiền lo thuốc thang, tôi chỉ biết chịu đựng cảnh đau nhức. Giờ đây, tôi chỉ mong mình mau hồi phục để có thể đi làm nuôi con”...

Chị Lê Thị Diễm, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khóm An Ninh, đến thăm chị Huỳnh Thị Tú Mai (bên phải)
Bà Lê Thị Diễm, Trưởng ban Công tác Mặt trận khóm An Ninh chia sẻ: “Hoàn cảnh của chị Mai rất khó khăn. Do làm công việc khuân vác nặng, chị bị tổn thương cột sống và phải trải qua ca phẫu thuật nẹp inox nhiều đốt sống. Để có tiền điều trị, chị đã phải vay mượn khắp nơi, tình hình rất bế tắc. Dù đang đau đớn, chị vẫn phải gồng mình chăm sóc đứa con trai 7 tuổi. Hiện, con chị Mai không được đi học và cuộc sống của 2 mẹ con chỉ nhờ vào sự giúp đỡ từ người cô và bà con hàng xóm. Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng để chị Mai có điều kiện chữa bệnh, phục hồi sức khỏe và sớm tìm được công việc phù hợp để nuôi con”...
Mọi hỗ trợ xin gửi về Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, vui lòng ghi rõ họ tên người nhận hỗ trợ. |
NGUYỄN XÊ