2 mảnh đời cần được giúp đỡ

13/07/2021 - 05:29

 - Đó là tình cảnh đáng thương của ông Huỳnh Tuấn Kiệt (sinh năm 1946, ngụ ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) sau phẫu thuật điều trị cơn xuất huyết não, nhưng không có tiền để đi bệnh viện tái khám và hoàn cảnh của cô Lý Thị Phượng (sinh năm 1957, ngụ ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) bị bệnh bướu cổ không tiền điều trị.

Ông Huỳnh Tuấn Kiệt

Nhiều năm nay, người dân ấp Bình Trung đã quen thuộc với hình ảnh sáng sớm ông Huỳnh Tuấn Kiệt lỉnh kỉnh những giỏ xách đầy trứng vịt, gà, phụ vợ chở hàng mang ra chợ Bình Phước Xuân bán. Đồng lời từ việc buôn bán của vợ tuy không nhiều nhưng đảm bảo cuộc sống 2 vợ chồng và nuôi đứa con trai khôn lớn. Chịu cực khổ mấy chục năm nay, những tưởng sẽ có ngày gia đình có cuộc sống ấm no, sửa sang lại ngôi nhà, vậy mà… mới đây ông Kiệt lại ngã bệnh.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh (con dâu của ông Kiệt) chia sẻ: “Cách đây 2 tháng, cha lên cơn mệt rồi ngất đi, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp mới hay cha bị xuất huyết não. Sau đó, cha được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, cha được chỉ định làm phẫu thuật não gấp. Lúc bấy giờ, gia đình không có tiền trong túi nên đã vay mượn người thân, bạn bè nhiều nơi. Đến nay, cha đã xuất viện, sức khỏe cải thiện, có thể đi đứng được. Tuy nhiên, hiện nay sắp đến ngày tái khám và mua thêm thuốc nhưng gia đình vẫn chưa lo liệu được”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Phước Xuân Nguyễn Thị Ngọc Giàu cho biết: “Gia đình ông Kiệt chí thú lao động. Mặc dù đã 75 tuổi nhưng mỗi ngày vợ chồng ông Kiệt vẫn không ngại khó, chăm chỉ bán hàng. Con trai làm thợ đóng la-phông trần, nay dịch COVID-19 nên ít khách thuê sửa nhà, thu nhập ít ỏi. Ông Kiệt bệnh nặng, đã qua cơn nguy kịch nhưng không có tiền điều trị sau phẫu thuật. Rất mong sự tương trợ của cộng đồng để san sẻ phần nào khó khăn hiện tại của gia đình ông Huỳnh Tuấn Kiệt”.

Cô Lý Thị Phượng

Tại ấp Tân Đông (thị trấn Óc Eo), hoàn cảnh của cô Lý Thị Phượng cũng rất đáng thương. Hơn 20 năm trước, cô Phượng là Chi hội phó Hội Phụ nữ ấp Tân Đông, sau đó cô nghỉ việc về bán thức ăn sáng trước nhà. Cuộc sống khó khăn hơn khi cô hay tin chồng bị bệnh xơ gan. Bao nhiêu tiền dành dụm đều chăm lo bệnh tình của chồng nhưng không qua khỏi.

Từ ngày chồng mất, sức khỏe cô suy sụp hẳn, được con trai đưa đi khám bệnh mới hay cô mắc nhiều chứng bệnh, như: trầm cảm, suy giảm trí nhớ, xuất huyết bao tử, bướu cổ. Người con trai tranh thủ làm nhiều việc, như: chạy “xe ôm”, đi máy cắt thuê nhưng vẫn không đủ tiền chăm lo cho gia đình riêng, tích lũy tiền đưa mẹ đi điều trị bệnh.

Phó Trưởng ban Nhân dân ấp Tân Đông Danh Thanh cho biết: “Gia đình cô Phượng thuộc hộ nghèo địa phương, mặc dù chăm chỉ lao động nhưng không thoát khỏi tình cảnh khó khăn do bệnh tật thường xuyên. Hiện tại, nguồn thu nhập chính trong gia đình cô Lý Thị Phượng trông chờ mỗi cậu con trai. Thế nhưng, do tác động của dịch bệnh, các công việc ở quê thu hẹp dần, gia đình đang gặp nhiều khó khăn. Rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa cùng chia sẻ, giúp đỡ để cô Phượng có điều kiện đến bệnh viện trị bệnh”.

NGỌC GIANG

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc ghi rõ trường hợp cần hỗ trợ, giúp đỡ.