5 điểm nhấn trận Liverpool 3-4 Hertha: 2 trung vệ thép trở lại, Firmino có người cạnh tranh

30/07/2021 - 08:00

Liverpool dù để thua 3-4 trong trận giao hữu với Hertha Berlin nhưng vẫn có nhiều tín hiệu để người hâm mộ The Kop có thể lạc quan.

2 trung vệ thép trở lại

Virgil van Dijk và Joe Gomez đã trở lại rất đúng lúc. Bộ đôi này ngồi dự bị trước khi xuất hiện trong hiệp hai. Đây là viễn cảnh trong mơ. Cả hai đều không ra sân từ đầu năm sau thời gian dài dưỡng thương. Bởi vậy, việc họ trở lại với ba trận giao hữu trước mùa bóng là một thông tin tuyệt vời.

 Van Dijk và Joe Gomez đã trở lại rất đúng lúc. 

Thật sự Joel Matip và Ibrahima Konate vẫn có thể được đá chính ở đầu mùa giải. Tuy nhiên, Van Dijk và Gomez đã chuẩn bị hồi phục để cạnh tranh cho các vị trí và ai cũng biết Liverpool đáng gờm như thế nào với trung vệ người Hà Lan trong đội hình.

Kostas chứng tỏ mình

Kostas Tsimikas là cái tên đáng để Liverpool kỳ vọng. Hậu vệ trái này không có nhiều cơ hội thể hiện mình trong mùa bóng 2020/21 khi được ký hợp đồng từ Olympiakos vào mùa hè năm ngoái để cung cấp sự cạnh tranh cho Andrew Robertson, nhưng đã chơi tuyệt vời trong giai đoạn tiền mùa giải.

Trước Hertha BSC, Tsimikas đã có màn trình diễn ấn tượng. Bàn thắng đầu tiên của Liverpool mang đậm dấu ấn của Tsimikas, khi anh vượt qua một hậu vệ đối phương trong pha tranh chấp bóng trước khi đánh đầu kiến tạo cho Sadio Mane ghi bàn. Tsimikas cần phải cải thiện khả năng phòng ngự, nhưng ít nhất, Liverpool có một phương án không tồi nếu Robertson không thể ra sân.

Firmino có người cạnh tranh

Takumi Minamino và Alex Oxlade-Chamberlain đều được thi đấu 45 phút mỗi người trong vai trò 'số chín ảo' trên hàng công của Liverpool. Nếu như Sadio Mane và Mohamed Salah cung cấp tốc độ, và các mối đe dọa từ mỗi bên cánh, thì Minamino và sau đó là Oxlade-Chamberlain được giao nhiệm vụ lùi sâu hơn một chút như một phần của hàng công 3 người.

 Minamino chơi tốt trước Hertha BSC.

Minamino và Oxlade-Chamberlain đều khá nhạt nhòa ở mùa trước, và trong giai đoạn tiền mùa bóng này, mỗi người đều khẳng định được vai trò của mình ở vị trí mà Roberto Firmino đảm nhiệm. Minamino gây ấn tượng với lối chơi liên kết, anh ghi bàn thắng thứ hai cho Liverpool, trong khi Oxlade-Chamberlain mang đến sự năng nổ, năng lượng thường thấy và cũng có được pha lập công tuyệt vời.

Một Elliott tài năng

Giống như trận thắng Mainz, Harvey Elliott đã gây ấn tượng mạnh bên hành lang cánh phải hàng tiền vệ 3 người của Liverpool trong 45 phút đầu tiên. Tài năng trẻ này đã trở lại sau thời gian cho mượn tại Blackburn Rovers - nơi anh ghi bảy bàn sau 42 lần ra sân. Elliott là một tiền vệ với lối chơi chủ động, anh không thiếu sự tự tin trong từng pha bóng.

Đối đầu với Hertha, Elliott cầm bóng gọn gàng hơn và cho thấy khả năng kết hợp ăn ý với bộ ba tiền đạo - điều rất quan trọng để trở thành một tiền vệ thiên về tấn công trong bộ ba tiền vệ của Jurgen Klopp. Anh cũng có thừa sự nhiệt huyết để tham gia vào việc phòng ngự.

Cạnh tranh ở vị trí thủ môn

Alisson Becker - người vẫn chưa trở lại tập luyện trước mùa giải sau khi vào chung kết Copa America với Brazil - dĩ nhiên vẫn là thủ thành số một của Liverpool mùa tới, nhưng ai sẽ là thủ môn số 2?

HLV Klopp có thể lựa chọn giữa Caoimhin Kelleher, Adrian San Miguel và Loris Karius. Trước mắt, Kelleher được bắt chính trong mỗi trận giao hữu với Mainz và Hertha, trong khi Adrian vào sân từ ghế dự bị, còn Karius vắng mặt. Kelleher và Adrian đều không mắc lỗi trong trận thua trước Hertha BSC và sẽ khiến HLV người Đức phải đau đầu khi lựa chọn.

Theo MINH TUẤN (Bóng Đá)

 

Liên kết hữu ích