Suốt nhiều năm qua, cuộc sống của bà Nguyễn Kim Loan là chuỗi ngày dài đầy cơ cực. Từ thuở nhỏ, bà mắc bệnh sốt bại liệt khiến đôi chân tật nguyền, phải gắn bó với xe lăn đi bán vé số dạo để mưu sinh. Tưởng chừng cuộc đời bà sẽ có chút an ủi khi lập gia đình, nhưng hạnh phúc ngắn ngủi ấy sớm vụt tắt khi chồng bà qua đời chỉ sau 2 năm chung sống. Từ đó, bà Loan sống nương tựa vào người em trai và em dâu.
Hơn 10 năm trước, bà Loan từng trải qua cơn tai biến, để lại nhiều di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện tại, bà mắc bệnh tiểu đường giai đoạn nặng, nhưng vẫn cố gắng mưu sinh bằng nghề bán vé số, chắt chiu từng đồng để lo thuốc men và sinh hoạt hàng ngày. Do phải ngồi xe lăn suốt nhiều năm và biến chứng từ bệnh tiểu đường, bà bị lở loét nghiêm trọng vùng mông. Các vết thương ăn sâu, hình thành mụn nhọt lớn và phải phẫu thuật 2 lần, nhưng vẫn chưa khỏi. Hiện, bà đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp), dưới sự chăm sóc tận tình của em dâu.

Bà Nguyễn Kim Loan
Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (47 tuổi, em dâu bà Loan) chia sẻ: “Cuộc đời của chị Loan thật kém may mắn, phải trải qua biết bao vất vả, song chưa bao giờ than phiền. Ngày nào còn đi bán được vé số là chị mừng. Có hôm bán hết 100 tờ, về đến nhà là người rã rời vì những vết loét hành hạ. Giờ vết thương trở nặng, chị không thể tiếp tục mưu sinh, phải nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò. Mỗi ngày, chi phí càng tăng, gia đình tôi thì không có điều kiện…”.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Hội An Trần Kim Ngân chia sẻ: “Hoàn cảnh của bà Loan thật sự rất đáng thương. Từ nhỏ, bà đã bị tật nguyền và phải gắn bó với chiếc xe lăn để mưu sinh bằng nghề bán vé số nhọc nhằn. Giờ đây, bà lại mang trong người nhiều bệnh nặng, không có chồng con bên cạnh, chỉ sống nương tựa vào người em trai. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm sẽ cảm thương và chung tay giúp đỡ, để bà có điều kiện điều trị, giảm bớt những cơn đau do bệnh tật hành hạ”.
Còn chị Nguyễn Cẩm Tú (công nhân may tại tỉnh Bình Dương), đã rơi vào tình trạng sống thực vật hơn 1 năm nay, sau cơn đột quỵ. Bà Phan Thị Nhỏ (75 tuổi, mẹ chị Tú) cho biết: “Trong buổi họp mặt bạn bè cuối tuần, Tú bất ngờ ngất xỉu và được mọi người đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán nó bị đột quỵ do nhồi máu não và buộc phải nuôi não để duy trì sự sống. Hiện, việc ăn uống hoàn toàn phụ thuộc vào việc truyền qua đường ống. Chỉ khi nào Tú có thể tự mở miệng thì mới tạm thời tháo ống ra. Mỗi tháng, gia đình phải chi khoảng 2 triệu đồng lo thuốc men, là số tiền quá lớn so hoàn cảnh hiện tại của gia đình”.

Chị Nguyễn Cẩm Tú và mẹ
Trớ trêu thay, anh Võ Văn Út Nhì (49 tuổi, chồng chị Tú) cũng đang mắc bệnh liên quan hệ thần kinh, cụ thể là tổn thương nơ-ron thần kinh. Căn bệnh đã hành hạ anh hơn 1 năm qua, khiến sức khỏe suy yếu rõ rệt, đi lại ngày càng khó khăn. Trong khi đó, con gái phải ở nhà để chăm sóc mẹ, nên khi mỗi lần anh nhập viện, hầu như phải tự xoay xở một mình.
Trưởng ban công tác Mặt trận khóm An Thới Nguyễn Văn Hai cho biết: “Vợ chồng chị Tú vốn không có đất đai sản xuất, trước đây, chỉ sinh sống bằng việc làm thuê tại tỉnh Bình Dương. Giờ đây, cả hai lâm trọng bệnh, hoàn cảnh vô cùng bi đát. Từ bữa ăn hàng ngày đến thuốc men đều phải nhờ vào sự cưu mang của bà con lối xóm và những tấm lòng nhân ái gần xa. Họ rất cần sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng để có thể tiếp tục vượt qua giai đoạn khó khăn này”.
Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B, Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang
|
NGUYỄN XÊ