Bệnh nhân nghèo và nỗi lo chi phí điều trị

03/07/2025 - 07:06

 - Cùng ngụ xã Cù Lao Giêng, ông Lưu Văn Đàng (60 tuổi, ngụ ấp Tấn Quới) và ông Tô Văn Hồng (63 tuổi, ấp Tấn Phước) mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Giữa lúc này, sự giúp đỡ từ cộng đồng sẽ là nguồn động viên rất lớn giúp họ có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật.

Niềm vui dang dở sau mái nhà mới dựng

Bên trong căn nhà mới được xây dựng, tưởng chừng mang lại chút yên ổn cho tuổi già, ít ai ngờ nơi ấy lại cất giấu những nỗi lo chồng chất và một hành trình chống chọi bệnh tật đầy gian truân. Đó là hoàn cảnh của ông Lưu Văn Đàng, người đàn ông từng là trụ cột gia đình nhưng nay phải sống phụ thuộc hoàn toàn vì biến cố sức khỏe liên tiếp ập đến.

Nhiều năm qua, ông Đàng sống chung với di chứng tai biến mạch máu não, khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Căn bệnh tiểu đường, lao phổi và sức khỏe yếu dần theo tuổi tác cũng khiến ông mệt mỏi triền miên. Mọi sinh hoạt cá nhân đều cần đến sự trợ giúp của người thân. Thế nhưng, bất hạnh vẫn chưa dừng lại, cách đây không lâu, ông bị té ngã nghiêm trọng dẫn đến gãy kín xương đùi trái. Kể từ đó, ông gần như bị liệt, mỗi đêm nhức nhối, co giật và mất ngủ kéo dài. Chỉ riêng chi phí thuốc men và tái khám định kỳ cũng đủ khiến gia đình ông thêm phần lo toan, chật vật. 

Ông Lưu Văn Đàng

Trò chuyện với chúng tôi, ông Lưu Văn Đàng chia sẻ: “Tôi bệnh triền miên, đi đứng không vững, giờ lại té gãy chân, mọi sinh hoạt đều gói gọn trên chiếc giường này. Trước kia nhà dột nát, mưa là ướt hết, may nhờ chính quyền hỗ trợ cất cho căn nhà mới, chưa kịp vui thì lại gặp nạn. Giờ mọi chi phí sinh hoạt và thuốc men đều trông vào vợ tôi, đang làm thuê tại cơ sở phế liệu với thu nhập ít ỏi mỗi ngày”.

Trưởng ban Nhân dân ấp Tấn Quới Lê Văn Thạnh cho biết: “Ông Lưu Văn Đàng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Vợ ông là lao động chính trong nhà, thu nhập khoảng 100.000 đồng/ngày, không đủ trang trải thuốc men và chi phí sinh hoạt. 2 người con trai làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, hoàn cảnh khó khăn nên không giúp đỡ được nhiều. Trước tình cảnh cha bệnh nặng, một người con phải nghỉ việc, về quê chăm sóc cha và làm thuê quanh xóm với thu nhập bấp bênh. Mọi sự hỗ trợ, dù nhỏ, cũng là điểm tựa quý giá giúp gia đình ông vượt qua giai đoạn khó khăn này”...

Chất chồng nỗi lo

Gia đình ông Tô Văn Hồng ở cùng xã cũng đang oằn mình với nhiều khó khăn. Theo hồ sơ bệnh án, ông Hồng mang trong mình nhiều căn bệnh mãn tính như gút (gout), tăng huyết áp, gan yếu, suy mạch máu chi dưới, thoái hóa cột sống… khiến sức khỏe ông suy kiệt. Đôi tay ông tê cứng, không còn khả năng cầm nắm, các khớp tay chân sưng to, đau nhức. Từng là lao động chính với công việc vác lúa thuê để nuôi sống gia đình, nay ông Hồng phải phụ thuộc hoàn toàn vào vợ và người con trai út trong mọi sinh hoạt.

Ông Tô Văn Hồng

“Năm 2021, con trai lớn của tôi không may qua đời vì tai nạn giao thông, để lại mất mát lớn cho gia đình. Giờ đây, chồng tôi cũng ngã bệnh nằm liệt một chỗ, còn tôi cũng mang nhiều chứng bệnh như tim mạch, huyết áp, tiểu đường, phải đi tái khám đều đặn mỗi tháng. Cả gia đình chỉ còn biết nương tựa vào người con trai út đi làm thuê, nhưng công việc không ổn định, thu nhập ít ỏi chẳng đủ trang trải thuốc men, viện phí và cả chi tiêu hằng ngày. Có khi bữa cơm cũng phải nhờ hàng xóm thương tình cho ít gạo, ít thức ăn. Mỗi lần đưa ông đi bệnh viện hay lấy thuốc, trong lòng tôi cứ canh cánh nỗi lo, không biết còn xoay sở mượn ai được nữa…” - bà Luyến (vợ ông Hồng) chia sẻ.

Trưởng ban Nhân dân ấp Tấn Phước Trần Anh Kiệt cho biết: “Gia đình ông Tô Văn Hồng là hộ khó khăn tại địa phương. Từ tháng 5/2025 đến nay, ông Hồng bị tai biến chỉ nằm một chỗ. Vợ ông cũng mang nhiều bệnh, trong khi cả gia đình gần như không có nguồn thu nhập ổn định. Người con trai út là lao động duy nhất, nhưng công việc làm thuê bấp bênh, chỉ đủ trang trải từng bữa cơm qua ngày. Hiện, vợ chồng ông Hồng đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, để có thể tiếp tục điều trị bệnh và duy trì cuộc sống”.

NGUYỄN XÊ