Với bản tính cần cù, sáng tạo, chịu khó của người nông dân nên đâu đó tại các buổi chợ quê từ tờ mờ sáng việc mua bán cá, tôm, cua, ốc… diễn ra tấp nập, sinh động. Đâu đó, trên những con đường nông thôn, tại xóm, ấp, có tiếng rao bán, thu mua của các cô, chú, anh, chị bằng phương thức “chợ di động”...

Một góc chợ quê

Cân hàng rau đồng tươi xanh

Vận chuyển củ, quả lên chợ

Mua dừa tươi từ chợ nổi

Rong ruổi bán hàng trên các tuyến đường

Niềm vui được đi chợ cùng mẹ
.jpg)
Đi chợ quê


Cá đồng sau khi đánh bắt được đem ra chợ quê bán cho người dân

Những cành hoa tươi đẹp cũng được đem ra chợ quê bán


Người dân mua thịt heo, rau, củ, quả trên “chợ di động”

Một loại bánh dân gian được bày bán tại chợ quê


Nhiều tôm, cá, cua, ốc, hải sản… các loại được bán tại chợ quê

Bằng nhiều hình thức để phục vụ người dân ở làng quê nông thôn
THANH HÙNG