Bình dị làng chài Trần Phú

26/07/2025 - 22:50

 - Nằm nép mình bên bãi biển ngay giữa lòng đảo ngọc Phú Quốc (tỉnh An Giang), làng chài (hay còn gọi là xóm chài) Trần Phú thuộc phường Dương Đông cũ (nay là đặc khu Phú Quốc) mang vẻ đẹp bình dị, đời thường của ngư dân miền biển.

Một góc xóm chài Trần Phú yên bình bên bãi biển.

Những người con xóm chài về nhà sau đêm dài lênh đênh trên biển.

Người dân xóm chài Trần Phú chân chất, thường xuyên giúp đỡ nhau trong công việc.

Theo người dân nơi đây, cư dân gốc của xóm chài từ các tỉnh khu vực miền Trung vào lập nghiệp bằng nghề chài lưới từ 30 - 40 năm trước. Rồi họ sinh con đẻ cái. Con cái họ lớn lên nối tiếp nghề truyền thống của ông cha mình mà hình thành nên làng chài ngày nay.      

Gần đây, làng chài Trần Phú được khá nhiều du khách biết và tìm đến vui chơi, hòa mình vào cuộc sống người dân bản địa. Cư dân làng chài đầu tư thêm homestay phục vụ khách.

Xóm chài chủ yếu làm nghề lưới cá trích. Khi thúng vào bờ, người dân tranh thủ gỡ cá bán cho khách.

Người dân xóm chài thường xuyên cùng nhau dọn vệ sinh, giữ cho bãi biển nơi đây luôn sạch đẹp.

Người dân tranh thủ vá lưới để chuẩn bị ra khơi.

Nhiều du khách đến đây chia sẻ, họ ấn tượng với nét chân chất, thật thà và nét đẹp lao động, tinh thần đoàn kết của người dân ở làng chài này.

Nếu có dịp đến làng chài từ lúc tờ mờ sớm, khách phương xa còn được tận mắt ngắm vẻ đẹp của những chiếc thuyền thúng sau một đêm lênh đênh trên biển nối đuôi nhau vào bờ tạo nên bức tranh sinh hoạt đời thường đầy sống động.

Không ồn ào, náo nhiệt song xóm chài Trần Phú thích hợp cho khách du lịch thích khám phá đến trải nghiệm.

Với 5.000 đồng, khách du lịch có thể ăn bánh xèo thơm ngon đầy đủ mực, tôm, thịt ở làng chài Trần Phú.

Ngoài thưởng thức món hải sản, du khách còn được thưởng thức món gỏi cá trích trứ danh tươi ngon.

Khi thuyền cập bến, không ai bảo ai, họ tụ họp lại cùng kéo những chiếc thuyền thúng lên bãi. Sau đó, trở về thúng của mình nhận quà của biển đem bán cho khách…

THỦY TIÊN