Buổi tối ở “quận 1" Long Xuyên

27/08/2022 - 10:21

 - Với người dân TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), phố đi bộ Hai Bà Trưng và Nguyễn Huệ (phường Mỹ Long) là điểm đến lý tưởng sau ngày dài tối mặt với công việc, học hành. Gọi vui là “quận 1”, bởi các tuyến phố đi bộ nằm ngay trung tâm đô thị. Dĩ nhiên, chúng chẳng thể nào hoa lệ, sầm uất như thành phố lớn. Nhưng bù lại, không gian sinh hoạt cộng đồng mở, cùng nhiều dịch vụ ăn uống, giải trí .

Trước khi trở thành phố đi bộ đông đúc, rộng rãi, khu vực này là công viên khá cũ, hạn chế không gian... Sau khi được cải tạo, nâng cấp trên 28 tỷ đồng, tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng dài 311m (từ đường Nguyễn Trãi đến tượng đài chiến thắng trước trụ sở UBND phường Mỹ Long), chiều rộng suốt tuyến 18m. Còn tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ dài 576m (từ đường Trần Hưng Đạo đến tiếp giáp đường Ngô Thời Nhậm).

Hiện, toàn bộ phố được lát đá tự nhiên, lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led trên trụ và đặt ngầm dưới nền, khiến cả khu vực lung linh, sáng rực như ban ngày. Điểm nhấn của công trình là chiếc hồ uốn lượn phun nước nghệ thuật, tượng phù điêu xưa. Cảnh quan thân thiện giúp trẻ nhỏ tập trung rất đông, chơi đùa thoải mái.

Điểm nhấn khác trên phố đi bộ là chòi nghỉ mang dáng dấp của một ngôi nhà cổ Nam Bộ, gắn liền với truyền thống văn hóa của người dân địa phương, đem lại chút không gian hoài cổ. Đặc biệt là cây bồ đề do thầy Huyền Diệu (Tổng Thư ký Liên đoàn Phật giáo thế giới) đưa về từ Bồ đề Đạo tràng Ấn Độ, trồng ngày 24/4/2011.

Phía sau tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng là hệ thống đèn cách điệu thành những đóa hoa sen đủ màu sắc. Khu vực này cũng được người dân yêu thích, chọn làm nơi hóng mát, tập thể dục hoặc chụp ảnh “check-in”.

65 tuổi, gắn bó với Long Xuyên hơn 30 năm, ông Lâm Văn Bửu chứng kiến tuyến phố thay đổi biết bao lần. Mỗi ngày, dành 1 tiếng đồng hồ vào chiều tối, ông giữ thói quen đồng hành cùng chiếc xe đạp, ra ngồi hóng mát. Lặng lẽ nhìn ngắm dòng người qua lại, dõi theo mọi sinh hoạt, vui chơi xung quanh, ông tự thấy vui vui trong lòng.

Tuyến phố nhộn nhịp phần lớn nhờ vào người mua kẻ bán rộn ràng. Ngoài đồ chơi trẻ em như bóng bay, còn có các món ăn gắn bó với tuổi thơ nhiều người, như: Kẹo bông gòn, kẹo kéo, kẹo chỉ…

Ở "quận 1" Long Xuyên còn được xem là thiên đường ẩm thực  bình dân. Mỗi phần ăn ở đây  được bán với giá vài chục ngàn đồng, không rẻ, nhưng hợp túi tiền và thị hiếu ẩm thực của nhiều người.

Ở đây, mọi  người dễ dàng bắt gặp “thế giới cà na” đậm chất miền Tây, mà ai đi ngang cũng bất chợt… nuốt nước miếng hay món cháo lá dứa chan nước cốt dừa, ăn kèm cá kho mằn mặn, cay cay... chỉ có ở Long Xuyên. Còn nếu chưa đủ no thì bạn có thể “ních” thêm mấy trứng vịt lộn, mấy miếng khô đập kèm theo ly đá bào sữa...

...và kết thúc buổi ăn đêm, dạo phố đêm “quận 1” bằng ly sinh tố ngọt ngào, lắng nghe lòng mình dịu lại sau bộn bề trước đó. Bấy nhiêu thôi, đủ để quyến luyến, nhớ thương một góc Long Xuyên bình yên…

VẠN LỘC