Đều đặn mỗi cuối tuần, một nhóm bạn trẻ sinh sống ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hẹn nhau đi nhặt rác với một mong muốn chung được gửi gắm trong cái tên thơ mộng của nhóm: Buôn Mê thở cùng cây.
AA
Buôn Mê thở cùng cây quy tụ các thành viên chung tình yêu với môi trường và mảnh đất Buôn Ma Thuột - Ảnh: LINH THOẠI
Sáng sớm mùa thu se lạnh, vài người chạy bộ quanh hồ Ea Kao (phường Ea Kao, Đắk Lắk) ngoái nhìn mãi một nhóm bạn trẻ cặm cụi nhặt rác ven hồ và lội xuống các vùng nước đầy rác thải tích tụ để vớt rác.
Chị Nguyễn Thị Hường (thôn 1, phường Ea Kao) không khỏi ngạc nhiên khi biết các bạn chỉ là một nhóm thiện nguyện tự phát, vì tình yêu với vùng đất mình sinh sống mà bắt tay hành động: "Ngưỡng mộ tấm lòng của các em quá. Nhìn các em nhặt từng mẩu rác thế này, mọi người sẽ ngại ngần hơn khi xả rác".
Những lần ghé vào hồ Ea Kao chơi, nhận thấy nơi này có nhiều rác thải do phần lớn những người câu cá để lại, nhóm Buôn Mê thở cùng cây quyết tâm làm sạch cảnh quan quanh hồ với nhiều tuần liên tục nhặt rác ở đây. Và buổi sáng đầu tháng 11 là buổi nhặt rác lần thứ tư tại hồ nước ngọt này với "quân số" gồm 10 thành viên.
Trước đó nhóm đã nhặt rác dọc đại lộ Võ Nguyên Giáp và khu vực quanh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên... Nhiều địa điểm khác đã được các thành viên đi "tiền trạm", lên danh sách các điểm công cộng cần được "làm xanh" như hồ Ông Giám (phường Tân Lập), công viên Phù Đổng (phường Tân An)...
Mình chọn tên này vì muốn nói rằng mỗi người dân đều có thể "thở cùng cây", nghĩa là cùng hành động, dù nhỏ thôi, để TP mình xanh và đáng sống hơn. Tên nhóm như một lời nhắc: ai cũng có thể bắt đầu từ việc nhỏ, như nhặt rác hay trồng thêm cây để giúp TP xanh sạch hơn.
Nguyễn Thị Bảo My
Hành động thôi, dù việc nhỏ
Buôn Mê thở cùng cây ra đời từ ý nguyện chung của những người trẻ yêu môi trường, khởi đi từ sự quan tâm lớn dành cho chiếc clip quay hành trình nhặt rác tại đại lộ Võ Nguyên Giáp của Bảo Meo (Nguyễn Thị Bảo My) - cô gái tuổi 22 đang làm việc trong ngành marketing.
Bứt rứt với con đường mình đi làm còn nhiều rác vướng bên lề, Bảo My quyết định dành ngày nghỉ một mình xắn tay dọn rác. My không ngờ chiếc clip cô đưa lên mạng xã hội là cơ duyên để cô trở thành người khởi xướng cho một chuỗi hoạt động kéo dài sau đó, bởi nhiều bạn trẻ khác muốn tham gia.
Buôn Mê thở cùng cây đã có hơn 300 người theo dõi và sau bốn tháng hoạt động, nhóm hiện quy tụ gần 30 tình nguyện viên nhiều ngành nghề từ tuổi 20 đến 40. Điều thú vị là nhiều thành viên trong nhóm là những cư dân mới của thủ phủ Tây Nguyên.
Chia sẻ về cái tên khá "mở" của nhóm, Bảo My nói: "Mình chọn tên này vì muốn nói rằng mỗi người dân đều có thể "thở cùng cây", nghĩa là cùng hành động, dù nhỏ thôi, để TP mình xanh và đáng sống hơn.
Tên nhóm như một lời nhắc: ai cũng có thể bắt đầu từ việc nhỏ, như nhặt rác hay trồng thêm cây để giúp TP xanh sạch hơn". Theo My, về sau nếu có thêm kinh phí và được sự đồng thuận của địa phương, nhóm có thể trồng cây, hoa nhỏ ở một số nơi...
Từ mỗi thứ Năm hằng tuần, các thành viên nhóm và Tống Phi Hoàng - người điều phối - đã xem xét thời tiết của ngày chủ nhật, rộn ràng lên kế hoạch về địa điểm, thời gian làm việc, những ai sẽ có mặt... cũng như bàn thảo cách phối hợp sao cho công việc hiệu quả.
Mới chuyển về công tác tại Buôn Ma Thuột được một năm, ấn tượng về văn hóa đa dạng, con người thân thiện và hệ thống cây xanh, vườn rừng ở phố, Hoàng nhiệt thành tham gia hoạt động "vì Buôn Mê" này không bỏ sót ngày nào.
Trong vai trò quản trị, anh bộc bạch: "Cách hoạt động của nhóm rất nhẹ nhàng và tự nhiên, có thể xem như một "bộ môn thể thao" để giao lưu, gặp gỡ với những người bạn thiện lành tại địa phương. Nhóm mình thống nhất với nhau slogan "Express not Impress", tạm dịch là chỉ muốn bày tỏ, lan tỏa, không cố gắng gây ấn tượng".
Tinh thần làm việc không ồn ào nhưng lan tỏa cảm hứng bảo vệ môi trường đã dễ dàng tạo thiện cảm cho nhiều người dân địa phương. Anh Toàn - chủ một quán cà phê ven hồ - thường xuyên mời nước cả nhóm và tình nguyện phụ trách khâu xử lý rác thải, trung bình khoảng 2 tạ rác sau mỗi lần thu gom.
"Các bạn không ai rảnh rỗi, ai cũng đang có công ăn việc làm mà vẫn tích lũy thời gian đi làm công việc người đời coi là vô bổ, không tư lợi được gì; tôi thấy các bạn quá có tâm nên góp sức được chút gì thì góp, hy vọng nhóm hoạt động lâu dài", anh nói.
Nhóm Buôn Mê thở cùng cây trong tuần thứ tư nhặt rác tại hồ Ea Kao, Đắk Lắk - Ảnh: LINH THOẠI
Cùng "lấm lem" góp sức cho màu sự sống
"Mong sẽ góp chút sức nhỏ của mình để giữ môi trường xung quanh sạch đẹp" - mong muốn của thành viên Đình Thao - một kỹ sư đã gắn bó với Buôn Ma Thuột tám năm - cũng là mong muốn chung của mọi tình nguyện viên nhóm Buôn Mê thở cùng cây.
Có "nằm vùng" ở nhóm mới thấy độ nhiệt huyết của các thành viên dành cho công việc vô vị lợi này. Như Thu Vân - chủ một homestay - liên tục đưa ra các ý tưởng giúp công việc an toàn và năng suất nhất có thể. Chị tài trợ nhóm mua thêm các dụng cụ như kềm gắp, vợt vớt, nhắn nhủ cách thành viên mang theo găng tay, bình nước cá nhân thay vì dùng ly nhựa ở quán...
Không yên lòng với từng cảnh quan bị giảm đi vẻ đẹp vốn có vì rác thải, trước khi Buôn Mê thở cùng cây đến hồ Ea Kao, chị cùng con trai đi chơi và nhặt rác quanh hồ.
Miệt mài nhặt rác trong tiếng nhạc xập xình của quán xá gần đó, Thu Vân không khỏi ái ngại mình "kỳ lạ" trong cái nhìn của người khác nên giờ đây chị vui hơn ai hết khi có đội nhóm cùng làm, cùng "ngầu", cùng lấm lem trong niềm vui.
Dan, một du khách người Singapore mới đến Tây Nguyên, cũng vui vẻ dành ra một buổi đi nhặt rác khi được "bà chủ homestay" giới thiệu về Buôn Mê thở cùng cây.
Không chỉ Thu Vân, nhiều thành viên khác trong nhóm là những người mẹ trẻ đang có con nhỏ và việc đưa con cùng tham gia các hoạt động thế này là cách họ giúp con trải nghiệm việc dấn thân cho những công việc ý nghĩa.
Một người mẹ - kiến trúc sư Vũ Lương - cũng thường đưa hai cô con gái của chị đi cùng. Các bé không chỉ góp sức nhặt rác mà còn tự vẽ tranh, quay clip kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường.
Hay bạn Kim Hiếu - giáo viên tiếng Anh - đưa con đi theo để trẻ học một cách trực quan bài học về giữ gìn vệ sinh chung. Một khi thiếu nhi, thiếu niên tình nguyện nhặt rác người khác xả ra, các em tất nhiên sẽ không tùy tiện xả rác.
Một khi người trẻ choáng với số bao ni lông mình nhặt được trong vài giờ, chính họ cân nhắc hơn khi dùng túi nhựa, ý thức sâu sắc hơn nỗi khủng hoảng lớn về ô nhiễm rác thải nhựa mà cả hành tinh đang đối mặt.
Bảo My - người khởi xướng chuỗi hoạt động nhặt rác mang tên Buôn Mê thở cùng cây - Ảnh: BMTCC
8h30 sáng ở hồ Ea Kao, khi bờ hồ và thủy vực nhóm chọn làm việc đã xanh sạch hơn hai giờ trước đó rất nhiều, Y Hậu Niê Hra - thành viên chuyên hỗ trợ khâu hậu cần cho nhóm - vẫn mang ủng lội xuống hồ, cố sức gỡ nhiều ni lông, ly nhựa, hộp xốp, hộp thuốc lá... còn vướng trong các bụi cây.
Nhiệt tình không quản nhọc mệt nhưng như đồng đội, nhiều lúc anh không khỏi bất lực chấp nhận mình còn phải "vướng mắt" với nhiều rác thải ở xa chưa moi được hết, ngậm ngùi trước cảnh những con cá lớn bé chết giữa đống túi nhựa lềnh bềnh.
Biết là "có ráng dọn bao nhiêu cũng khó giải quyết được cái gốc của vấn đề", Hậu và các bạn lại băn khoăn bàn thảo với nhau cách truyền thông, cách "rỉ tai" các cư dân chưa tập thói quen bỏ rác đúng chỗ, cách nâng cao tinh thần sống xanh của cộng đồng.
Tu bổ lại cái "gốc" là cả một câu chuyện dài cần sự chung tay từ nhiều phía nhưng may mắn chúng ta vẫn luôn có những nhân tố không chỉ nhìn nhau và chờ đợi. Việc tình nguyện làm xanh từng chút một không gian sống của nhóm Buôn Mê thở cùng cây và các đội nhóm nhặt rác khác là một nỗ lực thật đáng trân trọng. Rác có thể thành hoa từ những người trẻ đã không chọn ngày cuối tuần chỉ để thư giãn cho riêng mình...
Miệt mài nhặt rác
Không tính đến các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động về môi trường (như Xanh Việt Nam với gần 20.000 tình nguyện viên trên cả nước), ngoài "tân binh" Buôn Mê thở cùng cây, trong 5-6 năm trở lại đây nhiều đội nhóm chuyên nhặt rác đã được các bạn trẻ mở ra khắp Bắc Trung Nam: nhóm Hà Nội xanh giúp hồi sinh những sông, mương ô nhiễm; nhóm Sài Gòn xanh chuyên dọn các điểm đen kênh rạch; các nhóm Trash Hero, No trash in Da Nang anymore, Biệt đội Nắng xanh, Hòa nhập xanh ở Đà Nẵng; Hội yêu rác ở Bình Thuận (Lâm Đồng); nhóm Biệt đội siêu nhân gồm các học sinh đều đặn đi nhặt rác ở Gành Đèn, Phú Yên (Đắk Lắk)... hay như nhóm Tình nguyện Nhật Bản & Việt Nam đã 10 năm dọn rác tại trung tâm TP.HCM.
Theo Tuoitre.vn
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: