Cảnh đau bệnh của 2 gia đình

15/06/2021 - 04:01

 - Đó là tình cảnh đầy khó khăn của gia đình cô Đặng Thị Út (ngụ ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn) và ông Mai Phô (ngụ ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Cả 2 đều mang bệnh nặng nhưng gia đình không đủ tiền giúp họ đi bệnh viện chữa trị.

Cô Đặng Thị Út và chú Mai Phô

Cô Đặng Thị Út năm nay 59 tuổi, sức khỏe trước đây vẫn bình thường. Hàng ngày, cô đi làm cỏ, cấy lúa, ai kêu gì làm nấy để có tiền trang trải cuộc sống. Gần 1 năm nay, cơn bệnh bất ngờ ập tới. “Ban đầu, vợ tôi có dấu hiệu của bệnh tâm thần, thường xuyên không biết gì mà hay nói nhảm, đưa vợ đi khám tôi mới biết bà ấy mắc chứng tâm thần phân liệt. Uống thuốc tâm thần chưa được bao lâu, vợ tôi lại đau thần kinh tọa không đi đứng được. Liền sau đó là một cơn tai biến làm vợ tôi giờ chỉ còn nằm một chỗ” - chú Trần Văn Trí (63 tuổi, chồng của cô Út) chia sẻ.

Mỗi ngày, chú Trí vừa chăm sóc vợ, vừa tiếp tục duy trì công việc với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Vĩnh Tây (xã Vĩnh Trạch , huyện Thoại Sơn). Đồng lương chỉ vài trăm ngàn đồng mỗi tháng lãnh được, chú chỉ đủ mua ít tã, sữa chăm sóc cho vợ, còn chi phí thuốc men chú không đủ sức lo.

Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Trung Bình Nhì (xã Vĩnh Trạch) Huỳnh Văn Mọi thông tin: “Hoàn cảnh của anh Trí nào giờ rất khó khăn. Vợ anh đi làm thuê hàng ngày, cùng với đồng lương chồng nuôi được cô con gái khôn lớn. Đứa con lập gia đình, đời sống rất khó khăn nên khi mẹ ngã bệnh cũng không thể giúp được gì cho cha mẹ. UBMTTQVN xã Vĩnh Trạch đã đến thăm và chia sẻ khó khăn với gia đình. Rất mong có thêm sự quan tâm, hỗ trợ từ nhà hảo tâm để anh Trí có điều kiện chăm sóc vợ tốt hơn”.

Tại ấp Tân Đông (thị trấn Óc Eo), hoàn cảnh của chú Mai Phô rất đáng thương. Cả 2 vợ chồng chú nào giờ đều đi làm thuê kiếm sống. Chú Mai Phô lãnh những công việc nặng nhọc, như: khuân vác, đào đất, còn vợ là cô Chau Thị Lan mấy năm nay sức khỏe yếu nên chỉ còn biết đi hái rau dại mang ra chợ bán.

Số tiền ít ỏi 2 vợ chồng có được không đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày và nuôi con gái Mai Thị Nê đang học lớp 3, gia đình chú Mai Phô thường xuyên rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Khó khăn chồng chất khó khăn khi 8 tháng nay, chú Mai Phô còn đeo mang căn bệnh viêm phổi. Mỗi khi chú lên cơn mệt nhọc, bà Lan phải vay mượn mới có tiền đưa chồng đi bệnh viện.

“Gia đình chú Mai Phô thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Căn nhà chú ở đã xuống cấp nhiều năm. 1 năm trước, sau chuyến đi làm thuê với công việc hái cà phê ở tỉnh Lâm Đồng, chú dành dụm được ít tiền về mua được ít mái tole sửa sang lại căn nhà, để không phải chịu cảnh dột trước dột sau mỗi khi mùa mưa đến.

Vậy mà, niềm vui ấy chưa được bao lâu, nay chú Mai Phô lại ngã bệnh nặng. Hiện tại, sức khỏe chú suy yếu, gặp khó khăn trong đi đứng, vì vậy bao nhiêu gánh nặng đều đổ dồn lên vai người vợ. Rất mong có được sự chia sẻ từ những tấm lòng nhân ái để cô Lan có điều kiện chạy chữa bệnh tình cho chồng” - Phó Trưởng ban Nhân dân ấp Tân Đông Danh Thanh bày tỏ.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn- Chi nhánh An Giang.

NGỌC GIANG