Cảnh đau bệnh của 2 người phụ nữ nghèo

20/05/2021 - 05:22

 - Đó là hoàn cảnh khó khăn cô Trần Thị Lương và Thạch Thị Liên, cùng ngụ ấp Bình Phước (xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Cả 2 cô đều đau bệnh nặng, gia đình sau thời gian đưa đi bệnh viện nhiều lần đã không còn đủ khả năng để giúp 2 cô tiếp tục điều trị.

Cô Lương (năm nay 64 tuổi) cả một đời tần tảo làm thuê, mướn mà cuộc sống không thể thoát cảnh nghèo khó. Ở tuổi xế chiều những tưởng cuộc sống bớt lo toan, nay cô Lương lại đổ bệnh. Căn bệnh ăn uống không tiêu, mệt mỏi trong người đeo mang cô suốt 2-3 năm nay, nhưng cô chỉ nghĩ mình đau bao tử và không dám đi khám, vì ngại tốn kém chi phí.

Nghĩ vậy, nên ngày qua tháng lại căn bệnh của cô ngày càng khó chịu hơn, bụng to dần lên đến khi kiệt sức cô mới chịu đi khám bệnh. Đến bệnh viện, bác sĩ cho hay cô bị ung thư buồng trứng, u ác ruột thừa di căn ổ bụng. Phần vì bệnh tình hành hạ, phần vì lo lắng cho dù phí điều trị phát sinh ngoài bảo hiểm nên sức khỏe cô Lương ngày càng suy kiệt.

Cô Trần Thị Lương

Chú Lê Văn Sơn (em chồng cô Lương) cho biết: “Anh trai tôi mất hơn 10 năm nay, chị dâu và 2 đứa cháu trai đều đi làm thuê, mướn. Do việc làm ở quê ngày càng ít, 2 đứa cháu đều đi làm ăn xa, mỗi chị Lương ở quê, ai kêu gì làm đó. Thời gian gần đây, chị tôi phát bệnh, con dâu phải bỏ việc về quê chăm sóc mẹ, còn cậu con trai làm việc cật lực hơn để có tiền đưa chị Lương đi điều trị bệnh. Anh em, hàng xóm hay chị đau bệnh thường tới lui thăm hỏi, giúp chút ít tiền, gạo. Rất mong có thêm sự chia sẻ từ những tấm lòng hảo tâm để chị tôi có tiền chạy chữa bệnh tình”.

Cô Thạch Thị Liên

Ngụ cùng ấp Bình Phước (xã Bình Phước Xuân), hoàn cảnh của cô Thạch Thị Liên (62 tuổi) rất đáng thương. Từ ngày chồng đổ bệnh tai biến hơn 10 năm nay, cũng là từng ngày cô Liên phải vất vả chăm sóc chồng, làm đủ mọi công việc để kiếm tiền chợ và thuốc men cho chồng. Khi thì cô đi bắt ốc, khi thì mót khoai, làm gà vịt thuê, đổ bánh xèo trước nhà. Cuộc sống khó khăn mà bình yên ấy không kéo dài lâu khi mới đây cô thấy sức khỏe mình ngày càng suy kiệt.

Buổi trưa lội kênh bắt ốc chút xíu đã thấy mệt, có hôm đang đi làm cho nhà người khác đã thấy choáng váng, muốn ngất xỉu. Đi khám tại bệnh viện, cô mới hay mình bị suy tim độ 2, hở van tim 2 lá (3.5/4), cần phải phẫu thuật nếu không sẽ có nguy cơ cao bị nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào. Nghe đến bệnh tình, cô Liên rất mong điều trị, thế nhưng chi phí đóng tạm ứng lên đến 80 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình, cô không thể lo nổi.

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bình Phước Xuân Nguyễn Thị Ngọc Giàu cho biết: “Gia đình cô Liên thuộc hộ nghèo địa phương. Chồng cô bị bệnh tai biến nhiều năm nay. Các con cô đều lập gia đình, đời sống cũng rất khó khăn. Bản thân cô Liên rất chăm chỉ làm việc kiếm tiền để chăm lo cho chồng, nay cô Liên mắc bệnh nặng không tiền chữa trị. Rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa cùng chung tay giúp đỡ để cô Liên có điều kiện điều trị bệnh tình”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang.

NGỌC GIANG