Đoàn kết xây dựng quê hương
Tại ấp Tân Hà B, đời sống đồng bào Công giáo có nhiều chuyển biến tích cực. Linh mục Phạm Đức Toàn - Chánh xứ Giáo xứ Ki Tô Vua kênh 1B luôn quan tâm giảng dạy, vận động giáo dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống chan hòa với xóm làng. 2 năm trước, giáo xứ vận động giáo dân thắp sáng 3km đường nông thôn, giúp người dân đi lại an toàn vào ban đêm.
.jpg)
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hội Nguyễn Minh Ngọc (thứ 2, từ trái qua) thăm, biểu dương Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hội tham gia mô hình camera an ninh cùng địa phương. Ảnh: THU OANH
Ông Nguyễn Xuân Trình - Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Ki Tô Vua kênh 1B chia sẻ, giáo xứ hiện có 192 hộ, với 706 giáo dân. Câu lạc bộ tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã vận động giáo xứ thành lập đã hoạt động hiệu quả, tạo điểm sáng trong cộng đồng. “Chúng tôi vận động bà con không vứt rác xuống sông, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đưa về khu tập kết để xử lý. Nếu nhà ai có gà, heo chết mà không biết xử lý thì có thể đem đến khu đất của giáo xứ để chôn. Mỗi đợt thu gom lục bình, hàng trăm lượt người dân tham gia, giúp dòng kênh luôn thông thoáng”, ông Trình cho biết.
Tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo” còn thể hiện rõ trong nếp sống văn minh. Anh Nguyễn Thành Đạt - giáo dân, ngụ ấp Tân Hà B cho biết, bà con đều siêng năng làm ăn, tránh xa các tệ nạn như đá gà, đánh bạc, số đề. “Cha luôn nhắc nhở nhẹ nhàng nên bà con ý thức tốt. Nhà nào hát karaoke quá 21 giờ là tự giác dừng, không để ảnh hưởng xóm giềng”, anh Đạt nói.
Đồng hành cùng chính quyền
Từ tháng 7 âm lịch năm nay, quán cơm chay 0 đồng Phước Duyên ở ấp Tân Thọ, xã Tân Hội trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người lao động nghèo, người đi đường hay bất kỳ ai cần một bữa cơm ấm bụng. Quán phục vụ từ sáng đến chiều, không phân biệt hoàn cảnh, chỉ cần “bụng đói là có cơm”. Người khởi xướng mô hình này là vợ chồng bà Lê Thị Đẹp (58 tuổi) và ông Nguyễn Văn Ngoan - Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hội. “Chúng tôi mở quán cơm với mong muốn giúp mọi người trong lúc đói bụng, khó khăn, ai ghé ăn cũng là có duyên, chỉ mong bà con được no bụng”, bà Đẹp tâm tình.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hội còn duy trì nhiều hoạt động thiện nguyện. Ông Nguyễn Văn Sơ - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hội cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, ban vận động tín đồ và nhà hảo tâm cất 20 căn nhà kinh phí từ 30 triệu đồng/căn cho người có hoàn cảnh khó khăn; tặng hơn 1.500 phần quà nhu yếu phẩm, mỗi phần trị giá 200.000 đồng. “Chúng tôi còn duy trì đội vá đường để kịp thời sửa chữa những đoạn hư hỏng, giúp người dân đi lại thuận tiện”, ông Sơ chia sẻ.
Xã Tân Hội hiện có 21 cơ sở tôn giáo gồm: Công giáo, Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Hòa Hảo, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hiếu Nghĩa Tà Lơn. Đây là địa bàn có sự đa dạng về tôn giáo và luôn giữ ổn định, hài hòa đời sống xã hội. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hội Nguyễn Minh Ngọc cho biết, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, qua đó các cơ sở tôn giáo luôn tin tưởng, đồng thuận cao với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Người dân có đạo tích cực học tập, lao động, tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương. “Trên địa bàn có 3 câu lạc bộ tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ đầu năm 2025 đến nay, các tôn giáo vận động cất 40 căn nhà đại đoàn kết, kinh phí trung bình 40 triệu đồng mỗi căn. 100% cơ sở thờ tự lắp đặt camera an ninh, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương”, ông Ngọc thông tin.
Những việc làm đầy ý nghĩa của các tôn giáo ở xã Tân Hội góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, quân, dân trong xã làm cho quê hương thêm bình yên, giàu đẹp. Tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo” ở Tân Hội đã trở thành nét đẹp văn hóa lan tỏa sâu rộng.
THU OANH