Trong bối cảnh thảm họa nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại Dải Gaza, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã hoan nghênh việc Israel cho phép viện trợ nhân đạo quay trở lại khu vực bị xung đột tàn phá này sau hơn 2 tháng bị phong tỏa hoàn toàn.
AA
Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ quan ngại, cho rằng quy mô viện trợ quá nhỏ, cùng sự chậm trễ nghiêm trọng trong quá trình phân phối.
Người dân Palestine nhận thức ăn cứu trợ tại trại tị nạn Jabalia, miền Bắc Dải Gaza ngày 19/5/2025. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Tại buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 20/5, ông Rubio cho biết: “Chúng tôi rất vui khi thấy viện trợ bắt đầu được chuyển vào trở lại”. Đáp lại ý kiến cho rằng con số 100 xe tải là quá ít, ông Rubio thừa nhận con số này là chưa đủ, song vẫn đánh giá tích cực quyết định trên.
Theo Liên hợp quốc (LHQ), khoảng 100 xe tải đã được cho phép vào Dải Gaza, chở theo lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu, trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo nguy cơ đói kém lan rộng do hoạt động phong tỏa kéo dài từ ngày 2/3. Israel cho biết 93 xe tải của LHQ chở hàng viện trợ nhân đạo đã đi qua cửa khẩu Kerem Shalom/Karem Abu Salem để vào Gaza.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres - ông Stephane Dujarric - nói chỉ “vài chục” xe được phép vào Gaza trong ngày 20/5, đồng thời đề cập tới những khó khăn trong việc tiếp nhận hàng cứu trợ. Cụ thể, dù có thêm hàng cứu trợ vào Dải Gaza, song vẫn chưa thể đảm bảo hàng cứu trợ được đưa đến các kho và điểm phân phối. Thời gian chờ đợi phê duyệt quá lâu khiến hoạt động bị đình trệ ngay trước khi trời tối, khi việc di chuyển trở nên quá nguy hiểm.
Trong khi đó, Văn phòng điều phối các hoạt động nhân đạo của LHQ (OCHA) báo cáo ít nhất 41.000 người đã phải di dời riêng trong ngày 20/5. Tổng cộng hơn 138.000 người đã phải rời bỏ nơi ở trong vài ngày qua do các cuộc tấn công và lệnh di dời mới của quân đội Israel - bao phủ gần 80% diện tích Dải Gaza. Hệ thống cung cấp nước sạch cũng sắp sụp đổ hoàn toàn do thiếu nhiên liệu, đặc biệt tại miền Bắc Gaza - nơi không còn dầu để vận hành giếng nước.
Liên quan tới vấn đề này, Ngoại trưởng Rubio cũng tiết lộ chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tiếp xúc với một số quốc gia để tìm kiếm khả năng tiếp nhận người Palestine “di cư tự nguyện” vì lý do y tế, giáo dục hoặc nhu cầu khẩn cấp khác. Tổng thống Trump đã nhiều lần cân nhắc đến việc di dời 2 triệu người dân Gaza để dành chỗ cho việc tái thiết, tuy nhiên ông Rubio nhấn mạnh sẽ “không có chuyện trục xuất” những người này mà “đó sẽ là những quyết định tự nguyện của các cá nhân".
Trong khi khủng hoảng nhân đạo chưa lắng dịu, nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin lại rơi vào bế tắc. Chính phủ Israel ngày 20/5 thông báo rút đoàn đàm phán cấp cao khỏi Doha (Qatar) để “tham vấn”, dù vẫn giữ lại nhóm kỹ thuật. Phía Hamas ngay lập tức cáo buộc Israel chỉ “giả vờ đàm phán” trong khi tăng cường tấn công quân sự.
Nhóm đại diện thân nhân các con tin người Israel cũng bày tỏ “sự lo lắng và thất vọng sâu sắc” trước quyết định rút đoàn đàm phán.
Theo TTXVN
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: