Cú đúp của Haaland nhấn chìm Ý, Na Uy đoạt vé World Cup đầy thuyết phục
17/11/2025 - 08:49
Trận đấu cuối cùng của Vòng loại World Cup khu vực châu Âu bảng I khép lại bằng cú sốc lớn tại San Siro: Ý thua Na Uy 1-4, trong một trận cầu chứng kiến màn lội ngược dòng mãn nhãn của đội khách.
AA
Haaland khiến hàng thủ Ý gặp rất nhiều khó khăn.
HLV Gennaro Gattuso thay tới 10 vị trí trong đội hình xuất phát, nhưng sự thay đổi ấy không giúp Azzurri duy trì được thế trận khi bước sang hiệp hai. Ngược lại, Na Uy – đội chỉ cần không thua đậm – đã bùng nổ sau giờ nghỉ và khẳng định vị thế số 1 của bảng đấu.
Ngay trong hiệp một, Ý kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ cầm bóng hơn 60%, tung ra 7 cú sút và liên tục áp đặt nhịp chơi. Sự cơ động của Dimarco và Politano ở hai cánh tạo nên sức ép đáng kể. Thành quả đến ở phút 11, khi Dimarco phối hợp nhanh với Retegui trước khi trả bóng cho Francesco Pio Esposito xoay người dứt điểm, mở tỷ số 1-0.
Những phút tiếp theo, Dimarco tiếp tục là mũi khoan phá chủ lực. Anh tạo thêm hai cơ hội mười mươi cho Esposito, nhưng tiền đạo trẻ của Inter không thể chuyển hóa. Trong khi đó, Haaland và Sorloth hoàn toàn bị khóa chặt, không có nổi một cú dứt điểm đáng kể trong suốt hiệp đầu.
Thống kê cho thấy Ý tạo ra 0.41 xG trong hiệp một, còn Na Uy chỉ 0.01 – minh chứng rõ ràng cho thế trận một chiều. Nhưng sự phung phí cơ hội khiến Azzurri phải trả giá đắt.
Ngay khi hiệp hai bắt đầu, Na Uy thay đổi hoàn toàn diện mạo. Chỉ trong vài phút, Sorloth đã hai lần uy hiếp khung thành Donnarumma. Những pha tấn công trực diện, tốc độ và quyết đoán giúp đội khách cuối cùng tìm được bàn gỡ ở phút 63. Sørloth châm ngòi pha bóng, Berge bỏ bóng thông minh và Nusa tung cú sút trái phá đánh bại Donnarumma.
Bàn thắng như liều doping tinh thần. Ý lúng túng, hàng thủ mất kiểm soát, còn Na Uy liên tục tràn lên.
Ý của Gattuson ngậm ngùi với thất bại cùng suất đá play-off đầy rủi ro.
Phút 78, Oscar Bobb thoát xuống bên cánh phải và căng ngang vừa tầm để Haaland bắt vô-lê tung lưới Donnarumma, nâng tỷ số lên 2-1. Chưa đầy một phút sau, Thorsby kiến tạo để Haaland thoát xuống, dùng cú chạm tinh tế đánh bại thủ môn của PSG nâng cách biệt thành 3-1.
Ý lúc này hoàn toàn gục ngã. Những pha tấn công trong tuyệt vọng của Politano hay Barella đều không mang lại hy vọng. Phút 90+3, Na Uy kết liễu trận đấu bằng pha solo xuất sắc của Strand Larsen, nâng tỷ số lên 4-1 và chấm dứt mọi nỗ lực của Azzurri.
Kết thúc trận đấu, Ý vẫn giữ vị trí thứ hai và phải chuẩn bị cho vòng play-off vào tháng Ba tới – nơi họ từng thất bại đầy cay đắng trước Thụy Điển và Bắc Macedonia trong quá khứ. Gattuso chắc chắn sẽ chịu nhiều áp lực khi Ý phô diễn một bộ mặt mong manh, thiếu chiều sâu và dễ sụp đổ khi bị dồn ép.
Trong khi đó, Na Uy khẳng định họ là tập thể xứng đáng giành vé chính thức. Dù thiếu Odegaard vì chấn thương, đội bóng Bắc Âu vẫn duy trì được hiệu suất ghi bàn ấn tượng, tổ chức lối chơi chặt chẽ và tỏ rõ bản lĩnh khi cần bùng nổ. Chiến thắng 4-1 trên sân San Siro không chỉ là lời khẳng định sức mạnh, mà còn là minh chứng cho hành trình thăng hoa của họ trong suốt chiến dịch vòng loại.
Na Uy kết thúc bảng đấu với 8 chiến thắng sau 8 trận – thành tích hoàn hảo. Sau 28 năm chờ đợi, họ sẽ trở lại World Cup với dàn hảo thủ đầy hứa hẹn, đứng đầu là Haaland – người đang phá vỡ mọi giới hạn.
Trái lại, Ý còn rất nhiều việc phải làm. Từ hàng thủ rời rạc đến tuyến giữa thiếu kết nối, từ sự phung phí cơ hội đến sự sa sút tinh thần, những vấn đề của Azzurri cần được giải quyết ngay lập tức trước khi hành trình play-off đầy rủi ro bắt đầu.