
Ông Nguyễn Văn Đời (bên phải) và ông Danh Thình bên cây cầu vừa được Nhân dân đóng góp xây dựng. Ảnh: ĐẶNG LINH
Góp sức dựng cầu, mở đường
Sáng sớm, ông Nguyễn Văn Đời, ngụ ấp Kim Quy A1 miệt mài cắt tỉa hàng rào cây bông trang trước nhà. Cạnh đó, cây cầu bê tông mới khánh thành là kết quả từ sự đóng góp của gia đình ông và người dân địa phương. “Hồi làm cầu này, dân trong ấp góp ngày công nên tiết kiệm chi phí. Ai có tiền góp tiền, ai rảnh góp công, người dư dả thì vài triệu đồng, còn không thì trăm ngàn đồng cũng quý”, ông Đời kể.
2 lần địa phương xây cầu, ông Đời tự nguyện hiến tổng cộng 90m2 đất làm dốc cầu, hơn 60 ngày công lao động. Riêng cầu Ngã Tư Kinh Xáng II với kinh phí xây dựng 150 triệu đồng hoàn thành cách đây 2 tháng, người dân cùng nhau góp một phần vật tư và 180 ngày công quy ra gần 50 triệu đồng.
Trước nhà ông Đời, con đường bê tông được xây dựng từ năm 2016 theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trong đó dân đóng góp 30%. Mỗi sáng nhìn dòng xe qua lại, ông Đời lại thấy ấm lòng. “Đường giao thông giúp mình, con cháu mình, xóm giềng mình đi lại thuận tiện nên góp sức là xứng đáng”, ông Đời nói. Dù cuộc sống chưa phải dư dả nhưng khi địa phương cần, ông luôn sẵn lòng góp công, góp của. Tấm lòng của ông Đời là một nét chấm nhỏ trong bức tranh lớn, nơi người dân Vân Khánh luôn coi việc chung là việc nhà mình.
Kinh tế khởi sắc
Không chỉ dừng lại ở những cây cầu, con đường, tinh thần đoàn kết ở xã Vân Khánh còn lan tỏa trong từng việc làm, từng mô hình sản xuất. Cán bộ gần dân, dân tin cán bộ, cùng bàn bạc, cùng làm, cùng hưởng lợi. Nếu ông Đời góp sức bằng đôi tay rắn rỏi của người nông dân thì ông Danh Thình, ngụ ấp Kim Quy A2 lại góp bằng sự gương mẫu, bền bỉ của người lính. Năm 1985, ông Thình khởi đầu với 3 công đất, rồi từng bước khai khẩn, mua thêm. Đến năm 1990, ông có 4ha ruộng, làm ăn vững vàng, lo cho con học hành thành đạt, một người làm bác sĩ, một người là phó trưởng ấp.
Nhạy bén với thời cuộc, từ năm 2002, ông chuyển sang mô hình tôm - lúa kết hợp, ban đầu nuôi tôm sú, sau mở rộng sang tôm thẻ, cua, cá đối, cá chép theo hình thức quảng canh tự nhiên. “Phải giữ cây lúa để tôm, cá sống tự nhiên, vậy mới bền, vừa được mùa lúa vừa được mùa tôm, cá”, ông Thình nói. Có năm ông thu hơn 1,2 tỷ đồng, bình quân lợi nhuận đạt từ 300 - 400 triệu đồng/năm.
Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vân Khánh Võ Thị Hồng Út, những năm qua, kinh tế - xã hội địa phương có bước chuyển mạnh mẽ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng/năm, tăng gấp đôi so với 5 năm trước. Toàn xã hiện có 32 tổ hợp tác và 9 hợp tác xã, trong đó 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Đặc biệt, xã xây dựng 27 cầu bê tông, 13 cầu trụ bê tông mặt vỉ sắt, tổng kinh phí 14,5 tỷ đồng, trong đó Nhân dân tham gia đóng góp ngày công, vật liệu, với tổng số tiền trên 4,5 tỷ đồng, còn lại do doanh nghiệp và ngân sách đầu tư.
Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,53%, hộ cận nghèo 1,55%. Xã xây dựng 235 căn nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng, vận động 623 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo. “Các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới luôn được người dân hưởng ứng tích cực. Sự gắn bó giữa cán bộ và Nhân dân đã trở thành nền tảng vững chắc giúp Vân Khánh ngày càng phát triển”, bà Võ Thị Hồng Út cho biết.
Với những thành tích toàn diện ấy, xã Vân Khánh vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2025, phần thưởng cao quý ghi nhận nỗ lực của cả hệ thống chính trị và lòng dân. Từ những nông dân hiến đất, góp công đến đội ngũ cán bộ tâm huyết, tất cả đều thấy mình trong phần thưởng ấy. Như lời ông Nguyễn Văn Đời nói, giản dị mà thấm thía: “Đường, cầu, trường, trạm là của dân mình hết, có đoàn kết thì quê mới mạnh, đời sống mới khá lên được”.
ĐẶNG LINH