
Thầy Trần Thanh Sơn (bìa trái) được Ủy ban nhân dân xã Tân Hội biểu dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: THU OANH
Lần đầu tham gia hiến máu khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thầy Sơn sớm cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của nghĩa cử này. “Chỉ một hành động nhỏ nhưng có thể mang lại sự sống cho người khác”, suy nghĩ ấy theo thầy suốt chặng đường làm nghề. Từ đó, năm nào thầy cũng đều đặn đăng ký hiến máu tình nguyện.
Về công tác tại Trường Trung học cơ sở Tân Thành, đảm nhiệm vai trò Tổng phụ trách Đội, tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của thầy Sơn càng được thể hiện rõ. Gắn việc hiến máu với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thầy Sơn tự nhủ: “Nhận thức đúng thì hành động sẽ đúng. Tôi luôn cố gắng bắt đầu từ những điều mình có thể làm được”.
Theo thầy Lê Văn Thẳng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Thành, thầy Sơn là đảng viên gương mẫu, có ý thức tu dưỡng đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. “Thầy Sơn giỏi chuyên môn, tích cực trong các phong trào thể dục, thể thao, đặc biệt đi đầu trong hiến máu tình nguyện. Không chỉ tham gia đều đặn, thầy còn vận động gia đình, đồng nghiệp cùng hưởng ứng”, thầy Lê Văn Thẳng nhận xét.
Nhiều năm qua, mỗi đợt phát động hiến máu do các cấp tổ chức, thầy Sơn luôn là một trong những người đăng ký sớm nhất. Với thầy, hiến máu không phải việc đến hẹn mới làm mà đã trở thành thói quen. Không dừng lại ở hành động cá nhân, thầy Sơn còn chú trọng lan tỏa tinh thần nhân ái đến những người xung quanh.
Trong các buổi sinh hoạt, họp hội đồng hay hoạt động phong trào, thầy luôn nhắc đến thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”. Thầy chủ động chia sẻ thông tin về lợi ích của hiến máu, giải tỏa tâm lý e ngại, lo lắng. Nhờ đó, thầy vận động được 76 đồng nghiệp và người thân tham gia hiến máu lần đầu, nhiều người duy trì hiến máu định kỳ.
Với học sinh, thầy Sơn lồng ghép tuyên truyền về trách nhiệm cộng đồng và ý nghĩa của hiến máu trong buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa. Những câu chuyện giản dị, gần gũi giúp các em hiểu rằng, sẻ chia bắt đầu từ việc rất nhỏ. Em Đào Ngọc Nhung - học sinh lớp 9A3 bày tỏ: “Nghe thầy nói về hiến máu cứu người, em thấy rất ý nghĩa. Khi đủ tuổi, em cũng sẽ tham gia hiến máu tình nguyện”.
Tinh thần hiến máu tình nguyện còn lan tỏa trong chính gia đình thầy Sơn. Anh ruột của thầy, giáo viên Trần Thanh Vũ - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hội có 15 lần hiến máu; em ruột Trần Thanh Hà - Bí thư Chi đoàn ấp Tân An, xã Tân Hội cũng nhiều lần tham gia. Từ một cá nhân, phong trào hiến máu đã trở thành nét đẹp chung của cả gia đình.
Ghi nhận những đóng góp bền bỉ đó, thầy Trần Thanh Sơn được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập) tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. Gia đình thầy cũng vinh dự nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Với thầy Sơn, phần thưởng là sự động viên để tiếp tục cống hiến. “Tôi sẽ tiếp tục hiến máu khi sức khỏe cho phép, góp phần nhỏ bé vào công tác nhân đạo của địa phương”, thầy nói. Hành trình 25 lần hiến máu của thầy vẫn đang tiếp diễn, bền bỉ như chính tinh thần nhân ái mà thầy gieo vào lòng học trò.
THU OANH