U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan (xanh) dẫn 2-0 chỉ sau hơn 30 phút thi đấu
Đến phút 31, sau những đường lên bóng bất thành, U22 Việt Nam để thủng bàn thứ hai khi Ratree Seksan kết thúc đường phản công nhanh của đội chủ nhà bằng cú sút căng từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ thành Trung Kiên.
Đá trên sân khách, áp lực rất lớn, cộng với việc bị dẫn 2 bàn, không ai nghĩ U22 Việt Nam có thể gượng dậy được. Thế nhưng, sau giờ nghỉ, các học trò HLV Kim Sang-sik như lột xác và đã làm được điều đó.
Phút 49, Đình Bắc bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính tiền đạo Công an Hà Nội kết thúc chính xác từ cự ly 11m, rút ngắn tỉ số 1-2 cho U22 Việt Nam.

Đình Bắc và Lý Đức lập công lớn cho U22 Việt Nam
Tâm lý được cải thiện, đến phút 60, một thành viên khác của Công an Hà Nội FC là trung vệ Lý Đức tận dụng sai lầm của hàng thủ Thái Lan trong vòng cấm, tì đè khó chịu khiến Waris Schoolthong của Thái Lan đưa bóng về lưới nhà, quân bình tỉ số 2-2.
Thừa thắng xông lên, Xuân Bắc, Hiểu Minh và Thanh Nhàn đều có những cơ hội định đoạt trận đấu trong 90 phút, nhưng may mắn không mỉm cười. Trận đấu buộc phải kéo đến hiệp phụ.
Ngay phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất, pha phối hợp và dứt điểm giữa Đình Bắc và Văn Thuận tạo cơ hội để Thanh Nhàn băng vào đá bồi, đưa U22 Việt Nam lên dẫn 3-2 một cách ngỡ ngàng. Ngoài đường piste, HLV Kim Sang-sik bật lên sung sướng còn trên khán đài, các CĐV Việt Nam vỡ òa trong hạnh phúc.

U22 Việt Nam xuất sắc giành HCV SEA Games 33
Trong quãng thời gian còn lại của hiệp phụ, Thái Lan cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng vô vọng, không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam.
Tỉ số 3-2 được giữ đến khi mãn cuộc, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đăng quang môn bóng đá nam SEA Games 33 ngay trên đất Thái. Tấm HCV thật sự ngọt ngào của bóng đá Việt Nam sau hai thất bại đáng tiếc của ĐT nữ và ĐT futsal nam.



Đọc nhiều