
Em Bùi Anh Kiệt
Sự ngỡ ngàng bên trong ngôi nhà khang trang
Bên trong ngôi nhà khang trang, không ai nghĩ lại ẩn chứa một câu chuyện buồn đầy nước mắt và những nỗi lo toan vô hạn. Đó là cuộc sống đầy gian nan của gia đình em Bùi Anh Kiệt (14 tuổi) đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư xương. Trải qua 2 lần phẫu thuật, Kiệt phải tiếp nhận xạ trị, vô thuốc 9 lần, sau đó tiếp tục phẫu thuật thêm lần nữa. Mỗi đợt điều trị kéo dài khoảng 10 ngày và sau mỗi lần vô thuốc, Kiệt không thể ăn uống được, cả người mệt mỏi. Kiệt còn quá nhỏ, nhưng lại trải qua những ca phẫu thuật và điều trị khắc nghiệt, ai nhìn cũng phải thấy xót xa.
Trò chuyện với chúng tôi, chị Trần Thị Oanh Kiều (mẹ của Kiệt) kể: “Một buổi chiều, Kiệt đi chơi đá bóng về than nhức chân, cứ nghĩ do con chạy nhiều bị căng cơ nên tôi lấy thuốc dán qua loa, mà chẳng nghĩ ngợi gì. Hai ngày sau, chân Kiệt bị đau nhiều và tôi đưa con đi khám, mới biết con bị ung thư xương, cần phẫu thuật gấp. Tôi nhớ câu nói của bác sĩ: “Phẫu thuật và xạ trị là biện pháp giúp ức chế bệnh, không thể chữa khỏi hoàn toàn”. Lời nói ấy khiến tinh thần tôi suy sụp và ngã quỵ trước hy vọng mong manh về một phép màu”.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Phước Xuân Trương Thị Thu Em chia sẻ: “Em Kiệt mắc bệnh ung thư xương. Ông bà nội em thì mắc bệnh tim, tiểu đường, sơ gan… phải ngồi xe lăn và cần người chăm sóc. Mẹ phải ở nhà lo cho ông bà nội và em gái của em. Thời gian này, ba em phải nghỉ việc để chăm sóc cho em đang xạ trị ở TP. Hồ Chí Minh. Hiện, gia đình em Kiệt rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng và các nhà hảo tâm để vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Chị Nguyễn Thị Phượng
Mong chờ cơ hội phẫu thuật
Còn hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Phượng mắc bệnh ung thư vú, nhưng không có tiền chữa trị, vô cùng đáng thương. Vợ chồng chị Phượng có 2 đứa con. Cháu lớn học lớp 12, cháu nhỏ đang học lớp 6. Để kiếm tiền nuôi con ăn học, anh Phan Vĩnh Thọ (chồng chị Phượng) làm thợ đóng tàu thuê, còn chị Phượng làm ở vựa xoài gần nhà. Bữa nào không có việc thì chị nhận làm cỏ, dọn dẹp nhà, để kiếm thêm. Gần đây, chị Phượng phát hiện ngực trái có cục u nhỏ không đau, đi khám mới biết mình bị ung thư vú. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật và điều trị bằng phương pháp xạ trị... Nhưng vì không có khả năng, chị đành quay về uống thuốc nam cầm cự.
Chị Phượng chia sẻ trong nỗi lo lắng: “Lúc bệnh, nhờ bà con hàng xóm thương, gom góp tiền mua cho tôi bảo hiểm và chi phí đi khám. Sau khi khám, bác sĩ khuyên tôi nên phẫu thuật, để tránh biến chứng nguy hiểm. Từ trước đến nay, công việc của vợ chồng tôi không ổn định, thu nhập bấp bênh, cuộc sống còn lắm khó khăn. Nay tôi bệnh, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, công việc, mà còn ảnh hưởng đến việc học của các con. Tôi thật sự cần sự giúp đỡ từ cộng đồng để có thể chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, có cơ hội sống tiếp cùng các con”.
“Hoàn cảnh của em Bùi Anh Kiệt và chị Nguyễn Thị Phượng hiện nay rất cần được giúp đỡ chi phí điều trị bệnh. Họ từng có cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ bên gia đình. Nay vì biến cố bệnh tật, đẩy cuộc sống của họ vào cảnh thiếu thốn, đầy khó khăn và bi thương” - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Phước Xuân Trương Thị Thu Em bày tỏ.
Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ. |
NGUYỄN XÊ