Hai mảnh đời đáng thương

10/08/2023 - 06:30

 - Đó là hoàn cảnh của ông Trần Văn Tùng (47 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hạ, xã Vĩnh Trung), đi làm thuê không may bị tổn thương đốt sống cổ; bà Nguyễn Bé Sáu (51 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lập, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) bị tai nạn giao thông, phải chăm lo mẹ già 86 tuổi nằm liệt giường. Họ rất cần sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng.

Ông Tùng sinh ra và lớn lên nơi miền quê nhiều gian khó. Từ nhỏ, ông sớm bươn chải kiếm sống bằng nhiều công việc làm thuê, từ khuân vác đến phụ hồ. Đến khi lập gia đình, gánh nặng trên vai càng nặng nề hơn, khi ông phải chăm lo cho vợ và 2 con nhỏ. "Cách đây 7 năm, ông ấy làm phụ hồ. Không may, giàn giáo đổ sập, ông bị rơi mạnh xuống đất. Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cho hay, chồng tôi bị dập tủy đốt sống cổ C2, C5 và C6, đồng nghĩa với việc giữ lại được mạng sống, nhưng phải chịu di chứng liệt suốt đời" - bà Phạm Thị Thu Hà (48 tuổi, vợ ông Tùng) kể lại. 

Ông Tùng và con gái

Ban đầu, ông Tùng bị sốc tâm lý nặng, bởi từ người đàn ông trụ cột bỗng trở thành gánh nặng cho gia đình. Nhờ sự động viên, an ủi từ người thân, dần dần ông chấp nhận sự chăm sóc của gia đình. Điều ông đau đáu nhất vẫn là cuộc sống khó khăn đổ hết lên vai vợ con. Bà Hà bao năm qua vừa chăm sóc chồng, vừa tìm việc làm gần nhà, nuôi 2 con khôn lớn. Con trai hiểu cảnh gia đình, nghỉ học lên tỉnh Bình Dương tìm việc làm, phụ mẹ chăm lo em gái Trần Thị Bích Nhi thi đậu lớp 10. Cô gái nhỏ chăm ngoan, hiếu thảo, thấy cảnh nhà khó khăn muốn nghỉ học đi làm thêm, để mẹ và anh đỡ vất vả.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Trung Neàng Khôl cho biết: "Gia đình ông Tùng rất đáng thương. Ông không may gặp cảnh tai nạn, vợ không có việc làm ổn định, con trai thường xuyên thất nghiệp, nên cảnh sống khó khăn. Chúng tôi rất mong có thêm sự giúp đỡ từ nhà hảo tâm, để ông Tùng được chăm sóc tốt hơn, Nhi có điều kiện tiếp tục đến trường”.

Gặp biến cố về sức khỏe tương tự, bà Nguyễn Bé Sáu phải gắng gượng lo cho mẹ già. Ngày còn trẻ, bà đảm đang, tháo vát, làm nhiều việc để vun vén, chăm lo mái ấm gia đình. Thế nhưng, chồng bà vắn số. Từ ngày đó, bà đau buồn trở về nhà mẹ ruột (bà Lê Thị Nhuần), tiếp tục mua bán nhỏ và phụng dưỡng mẹ. Mấy năm qua, vì tuổi cao sức yếu, đi đứng thường té ngã, nên bà Nhuần nằm một chỗ. Trong lần đi mua thuốc cho mẹ, bà Sáu không may bị tai nạn xe, dập 2 đốt sống lưng.

Hai mẹ con bà Sáu

 "Ngày trước, gom hết vốn liếng, tôi mở gian hàng nhỏ trước nhà. Sau tai nạn, đi đứng rất khó khăn, tôi nghỉ bán. Hàng xóm, các cháu xung quanh thấy cảnh 2 mẹ con sinh hoạt khó khăn, không làm gì ra tiền, thường xuyên giúp đỡ" - bà Sáu chia sẻ. Anh Trần Văn Gấu (hàng xóm) cho hay: “Hôm nào có việc đi làm mướn thì thôi, chứ rảnh là tôi sang đây phụ giúp bà Sáu, vì mẹ con bà đều không thể tự đi đứng, sinh hoạt. Những hôm trái gió trở trời, bà cụ nóng sốt, lên cơn ho, một mình bà Sáu không thể chăm sóc. Bà con lân cận mỗi người một tay giúp bà xoay trở”.

Phó Trưởng ban Nhân dân ấp Tân Thành Dương Thị Hồng Vân cho biết: "Hoàn cảnh 2 mẹ con bà Sáu rất khó khăn, đơn chiếc. Địa phương quan tâm, xét cả 2 thuộc đối tượng hưởng bảo trợ xã hội. Thế nhưng, với tình trạng đau ốm triền miên của bà cụ, bà Sáu không đủ tiền mua thuốc và trang trải cuộc sống hàng ngày. Rất mong có thêm sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm, để bà Sáu có điều kiện chăm sóc mẹ tốt hơn".

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.


NGỌC GIANG