
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tập hợp ở thao trường vào sụp tối. Giờ này, muỗi bắt đầu tấn công dồn dập. Cộng với trời mưa lớn ban trưa, xung quanh thao trường đầy bùn và nước mưa đọng lại.


Khâu đầu tiên là ngụy trang. Tất cả phải cởi trần, sử dụng lớp ngụy trang chuyên dụng. Hai chiến sĩ “bắt cặp” với nhau, người này hỗ trợ người kia, bảo đảm từ mặt xuống chân đều chỉ một màu đen kịn, hòa lẫn vào bóng đêm.


Thượng úy Nguyễn Thanh Bình (Phân đội trưởng) chia sẻ: “Trong các buổi tập, anh quán triệt thật kỹ mục đích, yêu cầu từng nội dung, từng đề mục huấn luyện; các quy định trên thao trường, bãi tập, để chiến sĩ nắm được hành động của mình, cũng như toàn phân đội. Từ đó, rèn luyện cho chiến sĩ tính tỉ mỉ, thuần thục kỹ năng sát với thực tế chiến đấu”.

Đặc thù công việc trinh sát là tác chiến độc lập, xa sự chỉ huy của cấp trên, giữ tuyệt đối bí mật. Mỗi cá nhân phải rèn luyện sức khỏe dẻo dai, bản lĩnh gan dạ cùng khả năng phán đoán tình huống chính xác.


Binh nhất Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1998) tham gia nghĩa vụ quân sự tại Đại đội Trinh sát hơn 1 năm nay. Anh đang tập luyện trong vai trò người đi đầu của tổ, bí mật khắc phục vật cản…, để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo do cấp trên giao.


“Là người đi đầu tiên, rất áp lực. Chỉ cần một chút sơ suất thôi, sẽ ảnh hưởng đến an toàn của đồng đội phía sau” – Thuận chia sẻ. Vì vậy, chỉ là buổi huấn luyện thông thường, nhưng tất cả chiến sĩ đều hết sức tập trung, nghiêm túc trong từng hành động, ánh mắt.

Kết thúc buổi tập, các chiến sĩ trong tổ nở nụ cười thoải mái dưới lớp ngụy trang. Họ ngày càng trưởng thành qua mỗi lần khổ luyện thế này, xứng đáng là lực lượng tinh nhuệ, tiên phong trong lực lượng vũ trang.
KHÁNH ĐĂNG