Bologna: Calafior (2', 53'), Castro (11')
Juventus: Chiesa (76'), Milik (83'), Yildiz (84')
Dù Bologna và Juventus đã chắc suất dự Champions League mùa giải năm sau nhưng cả hai đều rất quyết tâm cạnh tranh vị trí trong top 4, cùng với Atalanta trước khi Serie A mùa này hạ màn
Trận đấu diễn ra vô cũng sôi động và hấp dẫn. Ngay ở phút thứ 2, Bologna có bàn mở tỷ số nhờ công của trung vệ Riccardo Calafiori
Thừa thắng xông lên, đội chủ nhà có bàn nhân đôi cách biệt chỉ 9 phút sau đó. Tiền đạo Santiago Thomas Castro là người lập công với cú đánh đầu dũng mãnh
Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Bologna
Ít phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Riccardo Calafiori hoàn tất cú đúp cho riêng mình, sau pha kiến tạo của Castro
Sau bàn thua thứ 3, Juventus mới thực sự bừng tỉnh và ghi liền 3 bàn chỉ trong 8 phút
Đầu tiên là tình huống dứt điểm chính xác của Federico Chiesa ở phút 76
Đến phút 83, Arkadiusz Milik tự điền tên mình lên bảng tỷ số, mang về bàn gỡ thứ 2 cho "Bà đầm già" thành Turin
Chỉ một phút sau, Kenan Yildiz tung cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm gỡ hòa 3-3
Niềm vui vỡ òa của Kenan Yildiz và các đồng đội
Ít phút cuối trận diễn ra vô cùng nghẹt thở, dù vậy không có bàn thắng nào được ghi thêm. Hòa 3-3 đầy kịch tính, một đội có thêm 1 điểm và nguy cơ bị Atalanta chiếm mất vị trí thứ 4 ở trận đấu muộn nhất vòng 37
Đội hình thi đấu
Bologna: Skorupski, Posch, Lucumí, Calafiori (Beukema 75'), Kristiansen, Freuler (El Azzouzi 76'), Aebischer, Odgaard (Orsolini 70'), Urbanski (Fabbian 70'), Ndoye, Castro (Saelemaekers 63')
Juventus: Szczęsny, Danilo, Bremer, Gatti (Yildiz 57'), Iling-Junior, Rabiot (Fagioli 71'), Locatelli, Miretti (Weah 46'), Cambiaso (Alcaraz 46'), Chiesa, Vlahovic (Milik 64')