(1).jpg)
Cán bộ, viên chức tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: GIA KHÁNH
Mỗi khi bước chân vào không gian của buổi hiến máu, tôi luôn cảm nhận được luồng năng lượng tích cực lan tỏa từ những gương mặt xa lạ. Ở đó, không có sự phân biệt về địa vị xã hội, nghề nghiệp hay tuổi tác, tất cả gặp nhau ở điểm chung duy nhất: Tâm thế sẵn sàng cho đi. Ý nghĩa của việc hiến máu trước hết nằm ở giá trị cứu người trực tiếp và khẩn thiết. Trong các bệnh viện, hằng ngày, hằng giờ luôn có bệnh nhân cận kề cái chết do tai nạn, phẫu thuật hay căn bệnh hiểm nghèo về máu. Những giọt máu tình nguyện chính là nguồn sống quý giá, là “thần dược” mà không có bất kỳ phòng thí nghiệm hiện đại nào có thể tổng hợp được. Một đơn vị máu cho đi có thể mang lại cơ hội sống cho ai đó, cứu lấy một gia đình khỏi nỗi đau mất mát và viết tiếp những giấc mơ còn dang dở.
Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, về góc độ khoa học, hiến máu là một cách để tự làm mới chính mình. Khi một lượng máu được lấy ra, cơ thể sẽ nhận được tín hiệu để kích thích sản sinh hồng cầu mới, giúp quá trình lưu thông máu trở nên trơn tru và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, vượt lên trên những lợi ích về sức khỏe cá nhân, cảm giác được “làm mới” về mặt tâm hồn mới là điều thực sự đáng giá. Là nhà báo, tôi hiểu rằng con chữ đôi khi cũng bị giới hạn trong việc truyền tải cảm xúc. Nhưng khi ngồi trên chiếc ghế hiến máu, nhìn dòng máu đỏ thắm từ cánh tay mình chảy chậm rãi vào túi đựng, tôi nhận ra đó là “bản tin” trung thực nhất, lay động nhất mà tôi từng thực hiện. Đó là lúc cái tôi cá nhân nhỏ bé hòa vào dòng chảy lớn của cộng đồng, cảm thấy mình vẫn còn hữu ích và may mắn khi đủ sức khỏe để san sẻ khó khăn với đồng bào.
Nhiều người vẫn còn tâm lý e ngại, lo sợ việc mất máu sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc sợ hãi trước kim tiêm. Nhưng thực tế, quy trình hiến máu hiện nay rất an toàn và khoa học. Tôi có nhược điểm mạch rất nhỏ, mỗi lần lấy máu là một lần “thử thách” nhân viên y tế. Vì vậy, tôi được chỉ “mẹo”: Trong lúc chờ hiến máu, cần uống thật nhiều trà đường nóng, co duỗi tay liên tục để mạch máu hiện rõ hơn, giúp quá trình lấy máu nhanh chóng hơn. Điều đáng mừng là sau 12 lần hiến máu, chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi hay kiệt sức. Ngược lại, một cảm giác nhẹ nhõm, tự hào tìm đến, vì tôi đã không đứng ngoài cuộc trước những nỗi đau, dòng máu của tôi sẽ chảy trong một cơ thể khác, góp phần giữ lại nhịp đập cho một trái tim xa lạ.
Truyền thông thường nói về những lý tưởng cao đẹp, nhưng với người làm báo, hiến máu chính là cách thực hành lý tưởng một cách thực tế nhất. Ngồi cạnh tôi chờ đến lượt “cho đi”, anh Lâm Hoàng Trung - đồng nghiệp ở Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang đếm không xuể những lần tham gia hiến máu từ trước đến giờ. Nhưng anh cũng không muốn đếm, không cần vinh danh. “Trách nhiệm của nghề báo là tuyên truyền, muốn tuyên truyền tốt thì phải đi đầu thực hiện. Mỗi năm, tôi tham gia hiến khoảng 3 - 4 lần, xem đó là “chỉ tiêu” cố gắng đạt được”, anh Trung chia sẻ.
Ông Lưu Kim Oai - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh cho rằng, hiến máu tình nguyện không chỉ là hành động nhân đạo cao cả mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng và xã hội. “Chúng tôi luôn kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia hiến máu thường xuyên, góp phần cứu sống người bệnh và mang lại hy vọng cho nhiều gia đình.
Hành trình hiến máu tình nguyện của tôi sẽ vẫn còn tiếp tục, bởi tôi hiểu rằng mỗi giọt máu cho đi là một hạt mầm thiện hạnh được gieo xuống. Tôi hy vọng rằng câu chuyện của mình cũng như của hàng triệu người hiến máu tình nguyện khác sẽ trở thành nguồn cảm hứng để cộng đồng cùng chung tay.
| Năm 2025, toàn tỉnh tổ chức 85 điểm hiến máu, tiếp nhận hơn 32.200 đơn vị máu, đạt 82% chỉ tiêu. Các mô hình như Câu lạc bộ Hiến máu dự bị, Ngân hàng máu sống, người hiến máu nhiều lần… tiếp tục được duy trì hiệu quả. Nhiều chiến dịch đạt kết quả cao như dịp Tết Nguyên đán tiếp nhận 6.909 đơn vị máu, đạt 164,5% kế hoạch; ngày toàn dân hiến máu tình nguyện được 3.150 đơn vị, đạt 134%; Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè - Hành trình đỏ” tiếp nhận 4.837 đơn vị, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu. |
GIA KHÁNH