
Bằng sự tận tâm và những hành động thiết thực, 6 đầu tháng đầu năm 2025, các cấp hội đã mang hơi ấm đến hàng trăm ngàn mảnh đời yếu thế. Cụ thể, đã có trên 720.000 lượt đối tượng nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia. Tổng số tiền vận động được gần 25 tỷ đồng. Riêng Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trực tiếp trợ giúp cho gần 4.000 đối tượng, với số tiền trên 1,5 tỷ đồng.
Với mong muốn mang lại sự ổn định và giảm bớt gánh nặng mưu sinh hàng ngày, các huyện hội và các hội cấp xã tại nhiều địa phương, như: Chợ Mới, Phú Tân, Châu Thành, Châu Phú, Tri Tôn, An Phú, TX. Tịnh Biên, TP. Long Xuyên đã triển khai công tác trợ cấp thường xuyên. Từ sự chung tay của cộng đồng, các hình thức trợ cấp được thực hiện một cách đa dạng, bằng tiền mặt hoặc lương thực, thực phẩm, với mức hỗ trợ tối thiểu 150.000 đồng/người/tháng hoặc 15kg gạo. Theo đó, trong 6 tháng qua, có 7.363 lượt đối tượng khuyết tật, mồ côi nhận được sự trợ giúp thường xuyên này, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc chăm sóc sức khỏe cho người nghèo luôn được quan tâm, với 9.171 người khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Tổng giá trị thuốc và chi phí khám lên tới 4,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, hội đã hiện thực hóa ước mơ “an cư lạc nghiệp” cho nhiều mảnh đời còn nhiều gian khó, với 21 căn nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết đã được sửa chữa, tu bổ, mang lại không gian sống an toàn và ấm cúng hơn cho các gia đình. Không dừng lại ở đó, niềm vui còn được nhân lên khi 41 căn nhà mới kiên cố đã mọc lên, mang theo hy vọng và sức sống mới cho hàng chục gia đình, với tổng giá trị xây dựng hơn 1,6 tỷ đồng.
Trong số hàng trăm ngàn mảnh đời được sẻ chia, có câu chuyện của Triệu Hồng Hồ Em (sinh năm 1989, ở huyện Chợ Mới). Hồ Em hiện đang là thợ làm đồ tre thủ công mỹ nghệ, cuộc sống gặp nhiều thử thách khi em mắc bệnh từ năm lớp 4, khiến đôi chân thường xuyên đau nhức và việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn. Tình trạng sức khỏe không cho phép em tiếp tục con đường học vấn, nên Hồ Em buộc phải nghỉ học sau khi hoàn thành lớp 6. Đối mặt với bệnh tật và khó khăn, Hồ Em đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ cộng đồng. Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã thường xuyên hỗ trợ em về vật chất lẫn tinh thần, động viên em vượt lên trong cuộc sống, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.
Khi được hỏi về cuộc sống và hành trình của mình, Hồ Em chia sẻ: “Những ngày đầu khi bệnh tật ập đến, em gần như suy sụp. Việc không thể đi học, không thể chạy nhảy như bạn bè nên em tủi thân. Nhưng em nghĩ, mình không thể mãi nằm một chỗ. Em bắt đầu tập luyện tay chân mỗi ngày, dù đau đớn, nhưng em biết phải cố gắng để không trở thành gánh nặng cho gia đình. Rất may, hành trình đó, em được sự quan tâm, chia sẻ của rất nhiều người, đặc biệt là Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh. Em rất vinh dự được Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc vượt khó vươn lên trong học tập, lao động, giai đoạn 2016 - 2020”.
Theo Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em trên tỉnh An Giang Trương Thị Mỹ Hạnh, với những kết quả đạt được, hội tiếp tục đặt ra những mục tiêu cụ thể nhằm không ngừng mở rộng vòng tay giúp đỡ. Cụ thể, tích cực tuyên truyền, vận động cho quỹ hội từ hoạt động hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh, hướng tới mục tiêu vận động được 35 tỷ đồng. Đồng thời, triển khai chương trình “Tiếp bước đến trường” (trao học bổng, tặng cặp, tập, sách giáo khoa, thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh mồ côi, khuyết tật), đảm bảo không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau trên con đường học vấn. Duy trì và phát triển các hoạt động ý nghĩa khác, như: Tặng quà các dịp lễ cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, tiếp tục lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia.
PHƯƠNG LAN