
Năm 2024, anh Trần Văn Hây được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ ấp Ngọc Tân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Xây cầu, mở đường, thắp sáng xóm, ấp
Giữa buổi chiều, anh Danh Khánh Lộc (34 tuổi) dắt chiếc xe máy cũ dừng lại trước trụ sở ấp Ngọc Tân, tay cầm xấp giấy tờ, lúng túng. Anh định lên xã làm thủ tục hành chính liên quan đất đai nhưng không biết bắt đầu từ đâu, giấy gì cần photo.
Thấy vậy, anh Trần Văn Hây bước ra hỏi: “Chú làm giấy tờ về đất hả? Đưa anh coi, anh chỉ cách ghi”. Vài phút sau, anh Hây viết ra tờ giấy nhỏ một danh sách gọn gàng những thứ cần mang theo. Nhờ vậy anh Lộc chỉ đi một lần là xong. “Chuyện nhỏ vậy thôi, nhưng dân mừng lắm. Anh Hây làm gì cũng kỹ, mà gần gũi nữa, dân ai cũng quý”, anh Lộc nói.
Anh Hây được người dân trong ấp Ngọc Tân gọi vui là “cán bộ hành chính của xóm” vì ai cần thực hiện thủ tục hành chính gì cũng tìm đến anh nhờ hướng dẫn để tránh đi lại nhiều lần, tiết kiệm được thời gian, chi phí. Chính sự gần gũi và việc làm thiết thực đó dần gây dựng niềm tin trong dân, giúp anh vận động hiệu quả các công trình dân sinh.
Năm 2022, anh Hây được phân công giữ chức Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ngọc Tân. Thời điểm đó, ấp còn nhiều hộ nghèo, đường xuống cấp. Khoảng 50% dân số ấp là đồng bào Khmer, nhiều người còn e dè với cán bộ. “Ban đầu vận động xây cầu, đường gặp khó khắn lắm. Mỗi người mỗi tính, có người nghe, có người nghi ngờ, mình phải thật lòng thì người ta mới tin”, anh Hây kể. Từ suy nghĩ đó, anh bắt tay vào việc bằng hành động cụ thể.
Tính đến nay, anh đã vận động xây dựng 16 cây cầu, 2 tuyến đường giao thông nông thôn dài 5km, tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng. Cụ thể tuyến đường từ đường tỉnh 963 đến kênh 6 Thước dài 4,5km (người dân đóng góp xây dựng 2km), được hoàn thành với sự tham gia của 94 hộ dân là minh chứng rõ nét cho cách “Dân vận khéo” ở cơ sở. Anh Hây chủ động đến từng nhà, giải thích cụ thể từng phần việc: Nhà nước hỗ trợ vật tư, dân góp tiền, góp công và tự nguyện hiến đất nếu cần giải phóng mặt bằng. Với tinh thần Nhà nước và Nhân dân cùng làm, mỗi hộ dân góp 650.000 đồng, ngày công. Nhiều hộ sẵn sàng hiến đất mở rộng đường.“Anh Hây làm tới đâu nói rõ tới đó, nên dân tin”, một người dân trong ấp Ngọc Tân nói.
Không dừng ở đó, anh Hây phát động xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, lắp đèn và trồng hoa hai bên đường. Người dân không chỉ góp tiền mà còn luân phiên chăm sóc cây, giữ gìn vệ sinh. Cuối năm 2025, anh tiếp tục vận động xây dựng thêm tuyến đường mới dài 2km để dần hoàn thiện giao thông toàn ấp.
Giúp dân thoát nghèo
Anh Hây còn trăn trở với sinh kế của người dân. Thấy bà con nuôi gà hình thức nhỏ lẻ, anh vận động thành lập tổ hội nuôi gà vườn với 15 thành viên, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối đầu ra. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân ấp Ngọc Tân hiện đạt 69 triệu đồng/năm. Trước năm 2022, toàn ấp Ngọc Tân có 33 hộ nghèo, 27 hộ cận nghèo. Hiện ấp còn 13 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo trong tổng số 439 hộ dân.
Ông Trần Tây Hớn (47 tuổi), ngụ ấp Ngọc Tân cho biết: “Chú Hây lớn lên từ nhỏ ở đây, sống chan hòa, ai nhờ gì cũng giúp. Có khi chú trộn hồ, vác đá, làm đường chung với chúng tôi. Mấy năm nay, xóm sáng đèn, đường đẹp, dân có việc làm thêm, đời sống khấm khá hơn”.
Ngoài những công trình dân sinh, anh Hây còn phối hợp vận động nhà hảo tâm tặng nhà tình thương, nhu yếu phẩm, quà tết cho hộ nghèo. Những việc nhỏ nhưng thiết thực, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Chúc Lý Thành Luân cho biết: “Đồng chí Trần Văn Hây thể hiện vai trò nòng cốt, gương mẫu trong công tác vận động và tổ chức thực hiện. Sự tận tụy, chủ động và trách nhiệm giúp đồng chí trở thành cầu nối vững chắc giữa chính quyền với Nhân dân trong ấp. Những sáng kiến như vận động hiến đất, xây dựng cầu, đường, thành lập tổ hội nuôi gà… đều xuất phát từ đời sống thực tiễn và mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân”.
Anh Trần Văn Hây (bên trái) - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ngọc Tân cùng người dân kiểm tra cầu giao thông nông thôn hoàn thành giữa tháng 7/2025. |
Bài và ảnh: BÍCH THÙY