
Bà Thị Hoa trao học bổng cho học sinh tại chùa Prey Veng. Ảnh: DANH THÀNH
Sáng sớm, đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo lên đường đến xã Tri Tôn, tặng quà cho 20 em có hoàn cảnh khó khăn đang học chữ Khmer tại chùa Prey Veng. Em Thon Sa My - học sinh lớp 1 Khmer ngữ xúc động: “Ba mẹ đi làm thuê, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay được cô chú tặng học bổng, con vui lắm, con sẽ mua đồ dùng học tập, ráng học giỏi để không phụ lòng cô chú”.
Rời Tri Tôn, đoàn tiếp tục đến Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Phú 2, xã Bình An. Trên tay các em là túi gạo 5kg, tập, viết mới tinh; còn trong ánh mắt là niềm vui hồn nhiên của trẻ thơ khi nhận được sự quan tâm từ những người xa lạ nhưng đầy yêu thương.
Thầy Nguyễn Trung Hải - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Phú 2 cho biết: “Năm học 2025 - 2026, trường có trên 430 học sinh, phần lớn là đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Nhận được quà do Sở Dân tộc và Tôn giáo tặng giúp các em vượt qua khó khăn, tập trung học tập”.
Kết thúc trao quà 2 điểm, đoàn công tác rời Bình An khi trời đã về chiều. Trong ánh nắng nhạt, hình ảnh những đứa trẻ ôm phần gạo, tập, viết chạy về phía ba mẹ khiến nhiều người trong đoàn xúc động. Bà Danh Thị Hạnh - công chức Văn phòng Sở Dân tộc và Tôn giáo tâm sự: “Đi nhiều chuyến tặng quà rồi nhưng chuyến nào tôi cũng thấy bồi hồi. Chỉ mong sau này các em học được chữ, thành người tốt, quay lại xây dựng quê hương. Đó là niềm vui lớn nhất của tôi và các thành viên trong đoàn”.
Năm học 2025 - 2026, công chức Sở Dân tộc và Tôn giáo vận động, tặng 20 suất học bổng, 1.000 quyển tập, 300 cây viết, 200kg gạo và đồ dùng học tập ở các địa bàn khó khăn, nơi có đông đồng bào Khmer. Mỗi lần đi chỉ vài triệu đồng, kinh phí không lớn nhưng điều đáng quý nằm ở sự chủ động và tấm lòng.
Mọi hoạt động của đoàn đều lặng lẽ, không rầm rộ nhưng những phần quà đều được trao đúng đối tượng. “Nhiều học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Chúng tôi nghĩ mình làm trong ngành dân tộc, tôn giáo thì phải hiểu, phải chia sẻ, chăm lo cho học sinh hôm nay cũng là góp phần cho sự phát triển sau này. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành giúp thêm nhiều học sinh có cơ hội viết tiếp ước mơ tại mái trường”, bà Thị Hoa - Phó trưởng Phòng Chính sách dân tộc, Sở Dân tộc và Tôn giáo nói.
Kết thúc chuyến công tác, ánh mắt long lanh của những em nhỏ ở Tri Tôn và Bình An vẫn đọng lại trong tâm trí các thành viên trong đoàn. Những phần quà nhỏ, những suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là lời động viên mạnh mẽ để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường.
DANH THÀNH