Lặng lẽ những mảnh đời khốn khó

04/06/2025 - 06:52

 - Giữa guồng quay cuộc sống, vẫn còn những mảnh đời lặng lẽ với bao khó khăn, thiếu thốn. Họ sống trong cảnh nghèo khổ, bệnh tật bủa vây, không có điều kiện chữa trị hay sinh hoạt. Điển hình, hộ gia đình của bà La Thị Hương (62 tuổi) và bà Phạm Thị Vân (63 tuổi), cùng ngụ tại khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên (TX. Tịnh Biên) luôn cố gắng từng ngày vượt qua những khó khăn của cuộc sống.

Vợ chồng già neo đơn, bệnh tật

Cơn mưa bất chợt đổ xuống khi chúng tôi đến thăm gia đình bà La Thị Hương. Trong gian nhà đơn sơ, được dựng tạm trên phần đất của đình làng, bà Hương giọng thều thào theo từng nhịp thở yếu ớt chia sẻ: "Ba năm qua, tôi mang trong mình căn bệnh tim nặng nhưng không có điều kiện chữa trị, chỉ cầm cự bằng vài liều thuốc mua lẻ. Mồ côi từ thuở nhỏ, tôi lớn lên trong cảnh nghèo khó, cuộc đời không con cái, tuổi già càng trở nên quạnh quẽ. Chồng tôi cũng mắc bệnh tim và phổi, tuy nhẹ hơn, nhưng sức khỏe cũng rất yếu, chỉ có thể làm thuê thất thường tại một hãng nước đá. Chúng tôi sống qua ngày trong cảnh thiếu trước hụt sau, chẳng biết ngày mai có còn đủ sức cầm cự".

Vợ chồng bà La Thị Hương

“Cả đời tôi bươn chải đủ nghề, như: Làm cá mướn, bào đu đủ thuê… mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn khi còn đủ sức. Giờ bệnh tật chồng chất, tôi chỉ có thể nằm ở nhà chịu đựng từng cơn chóng mặt, khó thở, ăn uống chẳng được bao nhiêu, lại mất ngủ suốt. Mỗi lần trở bệnh, ông nhà tôi lại lật đật đi ứng tiền mua thuốc hay truyền nước cho tôi cầm cự qua ngày. Vợ chồng sống lay lắt, chắt chiu từng đồng bạc lẻ, có ngày trong nhà chẳng còn gì ăn, chỉ uống nước lã cho qua bữa. Những lúc khó khăn nhất, chỉ còn biết trông cậy vào tình thương của xóm giềng và sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương” - bà Hương buồn bã nhớ lại.

Bà ngoại tảo tần nuôi cháu thơ giữa tuổi xế chiều

Gần đó, bà Phạm Thị Vân đang gắng gượng mưu sinh bằng nghề bán vé số. Chồng mất sớm, bà một mình nuôi 2 con khôn lớn. Con gái bà lập gia đình lần 2, để lại bé Nguyễn Ái Vy (6 tuổi) cho bà chăm sóc. Người con trai còn lại đi làm xa, không sống cùng. Mỗi ngày, bà đi bán từ sáng sớm đến khoảng 10 giờ về lo cơm nước, nghỉ ngơi đôi chút và tiếp tục công việc của mình. Những ngày thời tiết thuận lợi, bà kiếm được khoảng 100.000 đồng, nhưng nếu gặp trời mưa hay nắng gắt, mua bán không được, bà phải ôm vé số và xin đại lý cho trả góp nhiều đợt.

Bà Vân chia sẻ, bà bị thoái hóa đầu gối và khô dịch khớp nặng khiến việc đi lại vô cùng đau đớn, buộc phải ngồi xe lăn. Ban đầu chỉ đau nhẹ, bà tự mua thuốc uống, nhưng bệnh không thuyên giảm. Khi đi khám, bác sĩ cho biết cần phải phẫu thuật mới có thể đi lại bình thường, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, bà đành xin thuốc nam uống cầm chừng. Nhờ có sự hỗ trợ từ nhà hảo tâm, bà có được chiếc xe lăn điện giúp việc bán vé số và chăm cháu trở nên đỡ vất vả hơn.

Bà Phạm Thị Vân và cháu gái

Bé Vy lanh lợi, ánh mắt ánh lên sự thương yêu dành cho bà ngoại. Vy thủ thỉ: “Con rất thương bà ngoại. Bà bị đau chân, phải ngồi xe lăn bán vé số kiếm tiền nuôi con. Mỗi ngày, con đợi bà đi bán vé số về là con bóp chân, lấy nước cho bà uống. Buổi chiều, đến giờ con tan học, dù chưa bán hết vé số, bà vẫn tranh thủ vừa bán vừa đi rước con về.”

Trưởng ban Nhân dân khóm Xuân Biên Nguyễn Văn Quí cho biết: “Hoàn cảnh gia đình của bà Hương và bà Vân đều rất khó khăn. Vợ chồng bà Hương sống đơn chiếc, bệnh tật triền miên. Còn bà Vân đã lớn tuổi, đau chân vẫn phải mưu sinh để nuôi cháu nhỏ. Tuy chúng tôi thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ gạo và một số nhu yếu phẩm, nhưng họ vẫn rất cần cần sự giúp đỡ của xã hội”.

Dẫu tuổi đã xế chiều, bệnh tật đè nặng, nhưng bà Hương và bà Vân vẫn từng ngày gắng gượng vì người thân yêu. Mong rằng, những tấm lòng nhân ái sẽ tiếp thêm động lực để 2 mảnh đời khốn khó ấy vượt qua nghịch cảnh, tìm được chút bình yên giữa những chông chênh cuộc sống.

 Mọi hỗ trợ xin gửi về Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B, Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, vui lòng ghi rõ họ tên người nhận hỗ trợ.


NGUYỄN XÊ