
Gần 300 học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP.HCM) tham gia lễ hoàn thành chương trình tiểu học, lễ tri ân và trưởng thành - Ảnh: THẢO THƯƠNG
Ngày 26/05, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP.HCM) tổ chức lễ hoàn thành chương trình tiểu học, lễ tri ân và trưởng thành cho gần 290 học sinh khối lớp 5 niên khóa 2021-2026. Buổi lễ diễn ra trong không khí xúc động, khi đây là thế hệ học sinh từng bước vào lớp 1 trong giai đoạn dịch COVID-19.
Nhìn lại thời điểm giãn cách năm học 2021-2022, cô Đỗ Ngọc Chi - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết đây là giai đoạn đặc biệt với nhiều học sinh lớp 1. Các em có lễ khai giảng chưa từng có tiền lệ, không trống, không hoa, không những cái nắm tay, việc học chủ yếu diễn ra qua không gian trực tuyến.
Theo cô Chi, chính xuất phát điểm nhiều khó khăn đã tạo nên một thế hệ học sinh bản lĩnh, biết thích nghi và nỗ lực vươn lên trong hoàn cảnh đặc biệt.
Nhắn nhủ học sinh trước khi rời tiểu học, cô Chi gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn. Theo cô, đó là hành trang quan trọng để các em trưởng thành, bay xa nhưng vẫn giữ được sự tử tế và nghị lực trong cuộc sống.
Buổi lễ cũng dành thời gian tri ân phụ huynh - những người đồng hành đầu tiên trong hành trình học tập của con trẻ, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh nhiều biến động.
Chia sẻ tại buổi lễ, nhiều phụ huynh nhớ lại giai đoạn con vào lớp 1 khi việc học phải hoàn toàn trực tuyến, gia đình vừa là người hỗ trợ, vừa là 'người thầy' bất đắc dĩ trong thời gian giãn cách.
'Gần 1 tháng con vào lớp 1 mà chưa biết mặt cô giáo, trường lớp, bạn bè. Mẹ hay bà, ông hay bố đều là thầy cô giáo cho con trong những ngày cách ly. Đó là 5 năm trước, nhưng nhìn lại kỷ niệm đó tôi cũng hài lòng vì khó khăn giúp con tự lập sớm và rất mạnh mẽ dù chỉ là chàng trai lớp 5', một phụ huynh chia sẻ.

Phụ huynh có con học lớp 5/7, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP.HCM), chia sẻ lại những tấm ảnh kỷ niệm 5 năm trước, khi ngày đầu con vào lớp 1, làm quen trường lớp, cô giáo, học chữ... qua không gian ảo - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Em Phạm Minh Thanh (lớp 5/2) được mẹ và cô giáo chủ nhiệm năm lớp 4 sửa soạn đầu tóc khi khoác chiếc áo ngày ra trường - Ảnh: THẢO THƯƠNG
|
Bài học về bản lĩnh vượt khó
Không biết bao nhiêu lần trường học đóng cửa rồi mở cửa, học sinh lớp 1 chỉ được cấp bài giảng, bài tập, câu hỏi và nhận phản hồi qua website, email, Facebook, Zalo, Viber...
Học sinh Phạm Minh Thanh (lớp 5/2) nói với mẹ "việc học thật bất thường", song sau 5 năm, em cười nói "bất thường tạo ra… bình thường".
"Sau tuần đầu làm quen với lớp 1… qua lớp ảo, đến tuần cuối cùng ra trường, em rất ngậm ngùi và biết ơn. Việc học hành chuyển cấp ở ngôi trường mới chắc chắn sẽ gặp những khó khăn, nhưng cũng là điều bình thường mà em học được trong mùa dịch COVID-19, cần bản lĩnh vượt qua", Minh Thanh bày tỏ.
|
Theo Báo Tuổi Trẻ