Mái ấm cho người bán vé số lưu động

27/08/2024 - 04:44

 - Bán vé số lưu động (còn gọi là bán vé số dạo) trở thành nghề phổ biến trong đời sống xã hội. Phần lớn người bán là trẻ em, người già, người tàn tật… Họ muốn giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, muốn tự mình vươn lên, nên chọn nghề này mưu sinh. Nhưng cái nghèo, cái khó cứ đeo đuổi, họ cần nhiều hơn sự tiếp sức của xã hội, cộng đồng. Một trong những nghĩa cử ấy là cất nhà cho người bán vé số có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn.

Mấy mươi năm trước, bà Trương Thị Mỹ cùng chồng về ấp Mỹ An 2 (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) sinh sống. Ở cù lao nhỏ này, họ bươn chải đủ nghề, từ làm thuê, làm nông, mua bán thức ăn sáng, bán vé số. Làm lụng vất vả, nhưng họ chưa ổn định cuộc sống, nói gì đến khấm khá. Đứa con trai duy nhất chào đời, họ chật vật lo tiền sinh nở, chăm sóc con.

Thiếu nợ 7 triệu đồng vào thời điểm đó, họ quyết định đặt tên cho con trai là Nguyễn Bảy Triệu. Khó khăn thật sự đến, khi Triệu bị sốt viêm màng não lúc 8 tháng tuổi. Sau trận bệnh, Triệu sống sót, nhưng di chứng quặt quẹo, khiếm khuyết về thể chất lẫn tinh thần theo anh gần 30 năm nay.

Rồi chồng bà Mỹ buông tay “rời nhân thế” vì căn bệnh ung thư, bỏ lại bà cùng đứa con khờ dại. “Mọi người khuyên tôi “tiếp quản” nghề bán vé số của chồng, vừa có điều kiện chăm sóc con. Vậy là suốt 15 năm nay, ngày ngày tôi đẩy Triệu đi khắp nơi bán vé số, mẹ đâu con đó, khó khổ có nhau.

Mọi sinh hoạt của con từ ăn uống, tắm rửa, ngủ nghỉ… đều do tôi chăm sóc, tới giờ vẫn vậy. Bán vé số được bao nhiêu, hai mẹ con chi tiêu tiện tặn. Tôi rầu lo nhất là căn nhà dần dột nát, xuống cấp, không biết đổ sập lúc nào. Mỗi đêm nằm ngủ, nhìn lên nóc nhà, cứ thao thức mãi. Tiền đâu mà cất sửa, tôi chỉ biết vái thầm có dịp trúng số vài chục triệu đồng để cất nhà mới!” - bà Mỹ chia sẻ.

Bà Mỹ hạnh phúc khi được nhận quà từ đại lý vé số

Không ngờ, bà còn hơn cả trúng số, khi được chính quyền địa phương cho hay, có đơn vị hỗ trợ tiền xây cất lại nhà cho mẹ con bà. Trên diện tích gần 50m2, căn nhà cũ xập xệ ngày nào giờ thành nhà tường khang trang, chắc chắn, lót gạch mát mắt, mát lòng. Kinh phí xây dựng khoảng 75 triệu đồng, bà chỉ cần xoay trở 15 triệu đồng, còn lại cộng đồng chung tay hỗ trợ. Mấy hôm đầu vào nhà mới, bà vẫn không ngủ được, y hệt như lúc ở nhà cũ. Chỉ khác, bà ngủ không được vì mừng, vì hạnh phúc, vì cứ ngỡ mình đang nằm mơ - một giấc mơ quá đột ngột, quá ngọt ngào…

Ở bên kia cù lao Ông Hổ, bà Nguyễn Thị Xuân Phương (ấp Mỹ Long 1) cũng mừng vui khôn xiết khi được cất nhà mới. Bà có 2 người con, nhưng cuộc sống khó khăn, bà chỉ biết dựa vào chính mình. Trước 75 tuổi, bà vẫn lam lũ làm việc nặng nhọc ở quê. Mấy năm nay, không còn sức khỏe, bà chuyển sang bán vé số lưu động.

Số tiền ít ỏi có được, bà dành mua thuốc men, sinh hoạt cơ bản cho mình, không muốn (và cũng không thể) làm gánh nặng cho con cháu. Sống trong căn nhà ẩm thấp, cũ kỹ, đầy muỗi, bữa ăn giấc ngủ của bà lão 80 tuổi này cứ chập chờn cùng nỗi lo “chưa an cư”. Nhưng nỗi lo đã qua, căn nhà 32m2 của bà đã đáp ứng tiêu chuẩn “3 cứng”, cao ráo, sạch đẹp hơn trước rất nhiều.

Bà Phương bên căn nhà mới khang trang

“Đây là 2 căn nhà trong tổng số 22 căn nhà chúng tôi vận động đóng góp từ đại lý vé số trong và ngoài tỉnh An Giang. Từ nguồn thông tin của Ban Dân vận Tỉnh ủy, chính quyền địa phương TP. Long Xuyên, xã Mỹ Hòa Hưng, chúng tôi hỗ trợ bà Mỹ và bà Phương xây dựng căn nhà “Nghĩa tình dân vận”, mỗi căn 50 triệu đồng. Chút tấm lòng này góp phần giúp các hộ bán vé số lưu động trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng được “an cư lạc nghiệp”, sống vui, sống khỏe, tiếp tục mưu sinh, sớm thoát khỏi khó khăn” - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang Phan Thị Kim Hai chia sẻ.

Theo chân đoàn công tác trao nhà cho các hộ dân, ông Phó Phước Hùng (đại lý vé số ở TP. Long Xuyên) bày tỏ: “Khi Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang vận động, chúng tôi sẵn lòng đóng góp, mong muốn “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ hộ bán vé số lưu động bớt khó khăn. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của họ, chúng tôi cảm thấy tấm lòng đóng góp của mình được sử dụng đúng chỗ, rất ý nghĩa. Nhất định chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng công ty, chăm lo nhiều hơn nữa cho những hoàn cảnh khó khăn tương tự”.

“Thời gian qua, dù chính quyền địa phương dành nhiều quan tâm cho công tác an sinh xã hội, nhất là nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế của xã còn nhiều hạn chế, “lực bất tòng tâm”, rất cần sự ủng hộ từ nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân. Gần đây, bà Mỹ, bà Phượng (2 hộ cận nghèo) được xét chọn cất nhà “Nghĩa tình dân vận”. Chỉ sau ít ngày, 2 căn nhà được hoàn thành, từ tấm lòng vàng của đơn vị tài trợ. Mong rằng, các hộ dân xem đây là động lực, tiếp tục vươn lên thoát nghèo bền vững” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng Dương Anh Dũng thông tin.

GIA KHÁNH