Một bệnh nhân nghèo cần được giúp đỡ

12/01/2021 - 06:26

 - Hoàn cảnh đáng thương đang rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ là em Dương Thị Mỹ Ngọc (sinh năm 2000, ngụ ấp Mỹ Hóa 3, xã Tân Hòa, Phú Tân). Lớn lên thiếu vắng tình thương của cha mẹ, Mỹ Ngọc ra đời sớm để kiếm tiền nhưng không được bao lâu thì lại phát hiện mắc nhiều bệnh cùng lúc: suy tủy xương, u nang, thiếu máu và loét dạ dày, trong khi điều kiện kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Sau thời gian chạy chữa, gia đình đành đưa em về nhà.

Mỹ Ngọc (giữa) trong vòng tay cậu mợ những ngày bệnh ở nhà.

Ông Dương Văn Trường Vũ (cậu ruột của Mỹ Ngọc) cho biết, ba mẹ Ngọc sinh được 2 đứa con, khi Ngọc mới biết bò thì cha mắc bệnh nặng qua đời, sau đó mẹ của em bỏ đi tìm hạnh phúc mới. Anh em Mỹ Ngọc sống cùng bà ngoại và cậu ruột. Người cậu lập gia đình nhưng không có con, nên rất yêu thương 2 đứa cháu. Anh trai của Ngọc (năm nay 25 tuổi) nghỉ học sớm, lên tỉnh Bình Dương làm công nhân cho một công ty gỗ. Ông Vũ cho biết, Mỹ Ngọc học lực bình thường, thêm gia cảnh khó khăn nên năm lớp 9 cũng nghỉ học, sau khi làm thêm đủ việc, em lên làm cùng công ty với anh trai, với mức lương hơn 4 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, mới làm được 2 năm thì phát hiện mắc bệnh suy tủy xương, gia đình phải chạy đôn chạy đáo lo liệu hàng chục triệu đồng. Sau đó, phát hiện em Ngọc còn mắc thêm nhiều bệnh khác, triệu chứng bùng phát nặng khiến em luôn đau đớn.

Ông Vũ ngồi nhẩm tính: “Lần đầu chữa ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) tốn 50 triệu đồng, 3 lần chữa bệnh ở TP. Cần Thơ tốn gần 20 triệu đồng sau khi đã trừ bảo hiểm, trở về TP. Long Xuyên chữa chạy lần nữa, bác sĩ nói phải chuyển lên tuyến trên nhưng gia đình hết sức rồi nên đành đưa cháu về nhà cho uống thuốc nam. Tiền chữa bệnh thời gian qua đều do bà con chòm xóm thương tình đóng góp, mới đây địa phương đang lo cho cháu Ngọc bảo hiểm, vì bảo hiểm của công ty mua trước đó đã hết hạn”.

Gia đình ông Vũ thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, ông làm nghề phụ hồ, mỗi tháng làm việc khoảng 20 ngày, thu nhập từ 200.000 đồng/ngày, còn vợ làm công đoạn đập chì lưới thuê, khi nào có người gọi mới làm, thời gian chủ yếu ở nhà lo nội trợ và chăm sóc mẹ già 80 tuổi, sức khỏe rất kém. Gia đình ông Vũ có nhiều anh em, nhưng ai cũng ở xa, hoàn cảnh cũng đều khó khăn. Căn nhà 5 nhân khẩu đang trú ngụ có được cũng nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vận động mới cất xong. Từ khi Mỹ Ngọc phát bệnh đến nay đã 4 tháng, bệnh tình vẫn không thuyên giảm, chân tê nhức, đau ngực thường xuyên, phải nhập viện tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang và nghe câu chỉ định quen thuộc từ bác sĩ “phải chuyển lên tuyến trên”.

Không có tiền, cả nhà lặp lại cảnh cũ là đưa em trở về nhà. Đồng lương ít ỏi của ông Vũ hiện chỉ đủ sinh hoạt trang trải hàng ngày, thương cháu lắm nhưng không biết làm gì hơn. Dẫu biết “còn nước, còn tát”, nhưng hiện nay túi tiền đã cạn, gia đình chỉ biết trông chờ từ xã hội để nuôi hy vọng có khả năng đưa Mỹ Ngọc trở lại bệnh viện điều trị. Mong những tấm lòng hảo tâm chung tay san sẻ, giúp gia đình có điều kiện chữa trị cho Mỹ Ngọc.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn- Chi nhánh An Giang.

MỸ HẠNH