Một buổi chia tay

07/02/2023 - 06:53

 - Theo thông lệ, mỗi năm, Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) lại 2 lần lên đường sang vương quốc Campuchia làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường nước bạn. Trước mỗi chuyến đi, đơn vị tổ chức buổi gặp gỡ, tạm chia tay quê nhà. Lần này cũng thế…

Chiến sĩ chuẩn bị tư trang cho chuyến công tác đặc biệt

Lời tạm biệt của chiến sĩ mới

Chiến sĩ Dương Minh Điệp nhập ngũ chỉ mới 1 năm, được phân công về Đội K93 vài tháng nay. So với hành trình 22 năm đi tìm đồng đội ở xứ người của đơn vị, Điệp hoàn toàn là hậu bối, chưa biết gì cả. Nhưng so với đồng đội cùng đợt nhập ngũ, Điệp được khoác thêm bộ trang phục của lực lượng chuyên trách Đội K, ngoài các quân phục thông thường.

Sau lần đầu tiên ăn Tết trong quân ngũ, Điệp trải nghiệm thêm lần đầu tiên sang Campuchia làm nhiệm vụ. Vừa hết mấy ngày Tết, cả đội hối hả chuẩn bị hành trang. Họ xuất phát ngày 2/2, mãi đến 19/7 mới trở về nước. Nghe lời dặn của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) dày dạn kinh nghiệm, Điệp cũng lóng ngóng chuẩn bị từng chai dầu, thuốc chống muỗi, tư trang... Mường tượng những việc phải làm, phải trang bị trong chuyến công tác đặc biệt này, Điệp mang tâm trạng vừa háo hức, vừa lo lắng.

“Mặc trang phục của đội quy tập, tôi cảm thấy rất thiêng liêng, tự hào vì được giao trọng trách lớn. Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ 6 tháng ở Campuchia, tôi biết mình phải đối mặt với nhiều vất vả, khó khăn, bằng mọi giá đưa hài cốt liệt sĩ Việt Nam về nước. Đặc biệt, chúng tôi phải sử dụng thể lực nhiều trong thời điểm nắng nóng gay gắt kéo dài. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tin tưởng mình đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ, bởi đã được trải qua 3 tháng tân binh, rèn luyện trên thao trường mùa nắng nóng” - Điệp chia sẻ.

Nói lời tạm biệt gia đình trước khi bắt đầu chuyến công tác, Điệp nhận lại rất nhiều lời động viên, khích lệ. Cả nhà mong Điệp vượt qua mọi khó khăn, sớm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng. Sau khi trở về nước, chẳng bao lâu Điệp đến thời hạn xuất ngũ, về với gia đình, mang theo trải nghiệm chẳng thể nào quên…

Lời gửi gắm của người đi, người ở

Mỗi năm, Đội K93 ròng rã 8 tháng làm nhiệm vụ ở Campuchia, 4 tháng còn lại vẫn tiếp tục khảo sát, đào tìm hài cốt trong nội địa. Thời gian gần gũi gia đình chẳng bao lâu, trong khi lời từ biệt cứ nối tiếp nhau. Những chuyến đi cũng vậy, nối tiếp nhau hết mùa khô này đến mùa khô khác. Thấm thoắt đã vào cuối giai đoạn XXII (mùa khô năm 2022-2023).

“Đợt 1, chúng tôi quy tập được 21 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kompong Speu. Trong đợt 2, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Takeo và Kampong Speu suốt 6 tháng. Ngoài thuận lợi, đơn vị gặp không ít khó khăn, như: Thời gian khá lâu, nguồn thông tin có độ chính xác không cao, chủ yếu nghe kể qua trung gian. Địa hình hầu hết thay đổi, nên dù có thông tin vẫn không thể quy tập được.

Chưa kể, khó khăn về nơi đóng quân, thời tiết ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của CBCS. Trên cơ sở khảo sát thực tế trước đây và thông tin do các nguồn cung cấp, chúng tôi nắm được vị trí khoảng 150 bộ hài cốt liệt sĩ. Đến hết mùa khô năm 2023, toàn đội quyết tâm tìm kiếm được 25-30 bộ hài cốt liệt sĩ” - đại tá Nguyễn Quốc Thông, Đội trưởng Đội K93 bày tỏ.

Mùng 10 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lãnh đạo, cựu chiến binh, đơn vị, địa phương… gắn bó với Đội K93 qua các thời kỳ cùng tham dự buổi tiệc chia tay, đưa tiễn đội trước ngày sang Campuchia làm nhiệm vụ. Đến thăm, động viên CBCS đi làm nhiệm vụ lần này, đại tá Chau Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh căn dặn: “Đây là nhiệm vụ rất thiêng liêng, cao cả, thể hiện rõ nét sự nhân văn, nghĩa tình của Đảng, nhà nước, quân đội đối với liệt sĩ đã hy sinh. Do đó, toàn đội phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đối với công việc cao cả này; luôn đoàn kết, gắn bó để chia ngọt sẻ bùi với nhau”.

Đại tá Chau Chắc mong CBCS phải thể hiện rõ truyền thống tốt đẹp của người lính Quân đội nhân dân Việt Nam; nắm vững quy định về quan hệ quốc tế, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 trong quan hệ đối ngoại với địa phương, lực lượng thi hành nhiệm vụ và nhân dân Campuchia; tranh thủ sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương và nhân dân bạn, khi có thông tin phải nhanh chóng khảo sát, tìm kiếm, quy tập…

Buổi chia tay hôm ấy, chúng tôi gặp lại rất nhiều gương mặt thân quen. Đó là đại tá Phạm Quang Trung, nguyên Đội trưởng Đội K93; đại tá Huỳnh Trí, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân… Họ tuổi cao, sức yếu, nhưng luôn cháy bỏng tâm huyết với hành trình đi tìm đồng đội đã khuất, sau mấy mươi năm gắn bó cùng Đội K93. Lời dặn dò, từ biệt của họ dành cho CBCS sắp lên đường, chẳng gì khác ngoài những đau đáu thông tin mộ chí họ từng có, chỉ thiếu cơ duyên tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Giờ, họ gửi lại cho người sau, mong mỏi sớm đón liệt sĩ hồi hương…

Đội K93 đã lên đường, mang theo lỉnh kỉnh hành trang và hy vọng cho một đợt công tác mới. Họ hẹn gặp lại quê hương vào tháng 7 - tháng tri ân, tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ, thương binh. Trên chuyến xe ấy, họ sẽ đưa thật nhiều “cố nhân” trở về đất mẹ thân yêu…

GIA KHÁNH