Ngày mới của Nhân

01/06/2022 - 13:15

 - Đó là ngày binh nhì Đỗ Nguyễn Trung Nhân (Tiểu đoàn 512, Trung đoàn Bộ binh 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) kết thúc 3 tháng quân trường, dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Đặc biệt, Nhân đại diện cho gần 500 chiến sĩ mới, giữ vai trò “nhân vật chính” trong buổi lễ.

Sáng 1/6, Nhân thức dậy trước 5 giờ, sắp xếp nội vụ gọn gàng, chuẩn bị hành trang, sẵn sàng cho buổi lễ tuyên thệ sắp diễn ra. Dù được tập luyện nhiều ngày trước đó, Nhân vẫn khá lo lắng, bởi các thủ trưởng hay nói vui: “Thành công của buổi lễ phụ thuộc 90% vào đại diện chiến sĩ mới đọc lời thề”. Đó là áp lực, thử thách không nhỏ đối với chàng binh nhì quê ở huyện Thoại Sơn.

Nhân chia sẻ: “Tôi nhập ngũ ngay sau khi vừa học xong THPT, bắt đầu rời khỏi vòng tay cha mẹ. Vì thế, tôi gặp không ít khó khăn trong quá trình hòa nhập vào môi trường quân đội. Nhiều hoạt động rèn luyện, tăng gia sản xuất… tôi đều thực hiện chậm hơn mọi người. Nhưng sự động viên lớn lao của gia đình giúp tôi vượt qua tất cả. Sau 3 tháng, tôi thấy mình khác biệt rất lớn, về thể lực, tác phong, ngôn phong…”.

Năm 2022, Trung đoàn Bộ binh 892 được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang giao nhiệm vụ quản lý, huấn luyện gần 500 chiến sĩ mới từ các địa phương trong tỉnh. Nhân và đồng đội từ thanh niên trở thành quân nhân, được trang bị kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật; hoàn thành nhân cách, tư thế, tác phong của người quân nhân; hiểu biết về kỹ thuật, chiến thuật, đủ điều kiện để biên chế về các đơn vị trong lực lượng vũ trang địa phương tỉnh.

Suốt 3 tháng huấn luyện ở thao trường, Nhân cảm thấy “cực mà rất vui”. Trên hết, Nhân tự hào khi bản thân hoàn thành đợt kiểm tra “3 tiếng nổ” với thành tích giỏi. Trong buổi lễ, Nhân là một trong 62 cá nhân được trung đoàn tặng giấy khen về thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022.

Được “chọn mặt gửi vàng”, dưới Quân kỳ quyết thắng, Nhân đại diện gần 500 chiến sĩ mới hô vang 10 lời thề danh dự, biểu hiện quyết tâm sẵn sàng của người chiến sĩ. Phía sau Nhân, là những tiếng hô đồng thanh, dõng dạc: “Xin thề!”. “Tôi tâm đắc lời thề thứ nhất, phản ánh sự kiêu hãnh của chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam; sẵn sàng hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam. Tôi quyết tâm giữ vững lời thề, bởi đã vạch ra mục tiêu gắn bó lâu dài với quân đội” – Nhân bày tỏ.

Hôn Quân kỳ và nhận vũ khí của người chỉ huy, Nhân đại diện lớp chiến sĩ mới năm nay gánh vác trọng trách bảo vệ Tổ quốc – trọng trách nặng nề mà thiêng liêng. Kể từ giờ phút này, họ không còn là chiến sĩ mới nữa, mà chính thức trở thành quân nhân, ấp ủ 10 lời thề danh dự trong tim.

Đây là lần sóng vai duyệt đội ngũ sau cùng của Nhân và đồng đội ở đơn vị cũ. Kết thúc hoạt động này, từng chiến sĩ được biên chế về các đơn vị khác nhau, bắt đầu quá trình học tập, rèn luyện, trưởng thành ở cương vị mới, tính chất nhiệm vụ ngày càng cao.

Nhân tạm biệt đơn vị cũ, đến nhận nhiệm vụ tại Đại đội Kho vũ khí – đạn (Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang). Song song với quá trình công tác, Nhân ấp ủ nguyện vọng ôn luyện, thi vào trường quân đội, có cơ hội học tập và phục vụ lâu dài trong màu áo lính. Tôi tin rằng, Nhân sẽ chạm được vào ước mơ của mình, bắt đầu từ điểm tựa ngày hôm nay!

GIA KHÁNH