Người bị tai nạn, người đau bệnh cần được giúp đỡ

06/07/2021 - 03:17

 - Đó là hoàn cảnh khó khăn của em Lê Tuấn Anh (ngụ ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) bị tai nạn giao thông dẫn đến gãy chân không có tiền điều trị bệnh và hoàn cảnh nghèo khó của chú Nguyễn Văn Sua (ngụ ấp Tây Huề, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn) già yếu, không tiền phải nuôi vợ bị bệnh tai biến.

Sinh ra trong một gia đình hạnh phúc không trọn vẹn, cha mẹ chia tay, hơn 10 tuổi em Lê Tuấn Anh phải nương tựa bà ngoại. Với tình yêu thương cháu nhỏ bơ vơ, bà ngoại gắng gượng làm đủ mọi việc để nuôi em trưởng thành. Ngày nào bà cũng lên triền núi hái lá mối, nhặt củi đem bán, thi thoảng có người thuê giúp việc nhà hoặc giữ trẻ, bà ngoại em lại có tiền trang trải cuộc sống cho 2 bà cháu.

Lê Tuấn Anh và bà ngoại

Đến khi trưởng thành, do cuộc sống thôn quê ngày càng khó khăn, Tuấn Anh đi TP. Hồ Chí Minh xin làm phụ hồ. Việc làm chưa được bao lâu, trong lúc được bạn làm chung chở về chỗ trọ, cả 2 bạn trẻ bị xe va quẹt dẫn đến té ngã. Ngay sau đó, Tuấn Anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, em được bác sĩ cho hay bị tổn thương đốt sống, gãy chân phải, nứt xương gót chân. Do chi phí phẫu thuật quá lớn nên nằm điều trị ít hôm, Tuấn Anh xin trở về quê nhà.

Bà Bùi Thị Thanh (62 tuổi, bà ngoại Tuấn Anh) kể: “Vừa nghe tin cháu bị tai nạn, tôi đã vay mượn tiền bà con, hàng xóm nhưng chẳng được bao nhiêu. Nay cháu trở về quê nhà với bao chấn thương trên người, tôi nhìn thấy đau xót mà chưa thể lo liệu cho cháu”.

Anh Huỳnh Quang Chính (thành viên nhóm thiện nguyện Phước Duyên, thị trấn Óc Eo) cho biết: “Hoàn cảnh của bà Thanh rất khó khăn, chồng bà mất nhiều năm nay, một mình bà làm thuê, mướn nuôi đứa cháu ngoại. Nay cháu Tuấn Anh không may bị tai nạn giao thông, cần một số tiền để phẫu thuật nhưng bà Thanh không xoay xở được. Rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa giúp đỡ để cháu Tuấn Anh có điều kiện điều trị kịp thời những chấn thương do tai nạn”.

Ông Nguyễn Văn Sua và vợ bị bệnh tai biến

Tại ấp Tây Huề (xã Bình Thành), hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Sua (67 tuổi) rất khó khăn. Ngày trước, ông Sua và vợ Trần Thị Liễu (71 tuổi) có được vài công ruộng canh tác để đảm bảo cuộc sống. Vậy mà, cả 2 vợ chồng lần lượt gặp phải nhiều chứng bệnh kéo dài dai dẳng, không thể lao động lại tốn kém nhiều tiền thuốc nên ông Sua bán hết ruộng vườn. Từ đó, cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào vài chục tờ vé số ông Sua bán mỗi ngày. Khó khăn vẫn chưa dứt khi cách đây 4 năm, vợ ông bị tai biến. Hai năm đầu, bà còn đi đứng được, 2 năm gần đây bà nằm liệt giường.

“Từ ngày bà nhà nằm một chỗ, tôi vừa chăm sóc vợ, vừa đi bán vé số nên số tiền kiếm được rất ít ỏi. Mấy tháng nay, bệnh tình của vợ trở nặng nên tôi đành bỏ dở việc bán vé số để kề cận chăm sóc bà ấy” - ông Sua giãi bày.

Anh Phạm Văn Nguyên (cán bộ phụ trách công tác lao động - thương binh và xã hội xã Bình Thành) cho biết: “Gia đình ông Nguyễn Văn Sua thuộc hộ nghèo địa phương. Gia đình chí thú lao động nhưng không may mắc bệnh liên tục nên cuộc sống chật vật. Ông Sua và bà Liễu đều lớn tuổi, đau bệnh, đơn chiếc (không có con), không thể lao động nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Về phía địa phương đã quan tâm, vận động giúp đỡ ông, bà căn nhà che nắng, che mưa. Rất mong có thêm sự chia sẻ từ cộng đồng để ông Sua có điều kiện chăm lo, điều trị bệnh tai biến cho vợ”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc ghi rõ trường hợp cần hỗ trợ, giúp đỡ.

 

NGỌC GIANG