
Mai Phú Hào cùng các bạn lưu lại khoảnh khắc dưới cờ Tổ quốc trong ngày Quốc khánh 2/9.
Dưới lá cờ đỏ sao vàng tại Bia chiến thắng Xẻo Rô, xã An Biên, Mai Phú Hào, sinh viên năm nhất Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, cùng hai người bạn Quách Thanh Nhàn và Yoo Hi Chin lưu lại khoảnh khắc trong ngày Quốc khánh 2/9.
Đứng trước một địa danh ghi dấu chiến công của cha ông trong dịp cả nước kỷ niệm Quốc khánh, Hào cho biết cảm xúc của em có phần đặc biệt hơn.
“Với em, một người trẻ trong thời bình, Quốc khánh 2/9 không chỉ là một dịp kỷ niệm, một dịp được nghỉ lễ, được ngắm cờ đỏ sao vàng rợp đường quê, phố xá, mà còn là dịp để tri ân sự hy sinh của thế hệ cha anh”, Hào chia sẻ.
Theo Hào, nhìn màu cờ đỏ sao vàng tung bay tại khu di tích khiến em thêm trân trọng những giá trị của hòa bình và ý thức hơn về trách nhiệm của người trẻ hôm nay.
“Nhìn màu cờ đỏ thắm đang tung bay, em càng tự hào và thêm yêu Tổ quốc. Em cũng ý thức rõ trách nhiệm của bản thân phải nỗ lực học tập, cống hiến và sống có lý tưởng để góp phần xây dựng đất nước hòa bình, phát triển”, Hào nói.
Nếu với Hào, Quốc khánh là dịp tìm về một địa danh lịch sử thì với nhiều bạn trẻ khác, không khí ngày lễ được thể hiện ngay trong không gian sinh hoạt, làm việc và kinh doanh.

Vườn sinh thái Mê Linh Gia, xã Thạnh Lộc rợp cờ đỏ sao vàng mừng Tết Độc lập.
Tại Vườn sinh thái Mê Linh Gia, xã Thạnh Lộc, Hứa Trường Giang dành nhiều thời gian trang trí không gian đón khách dịp Quốc khánh. Giữa hai hàng dâu xanh, hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng được kết thành những dây dài, tạo nên không gian rực rỡ trong những ngày Tết Độc lập.
Những lá cờ nhỏ nối tiếp nhau giữa màu xanh của cây trái. Người đến quán không chỉ thưởng thức không gian sinh thái mà còn có thêm một góc để chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm trong ngày 2/9.

Góc chụp ảnh mừng Tết Độc lập tạo điểm nhấn cho quán.
Tại phường Rạch Giá, nhiều quán ăn, quán cà phê và điểm giải khát cũng dành một phần không gian để trang trí cờ đỏ sao vàng. Có nơi treo cờ trước cửa, có nơi dựng tiểu cảnh, tạo góc chụp ảnh chào mừng Quốc khánh.
Những hình ảnh này được nhiều bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần tạo không khí mừng Quốc khánh 2/9 theo cách trẻ trung, gần gũi.
Với một bộ phận người trẻ, dịp Quốc khánh cũng là thời điểm tham gia các hoạt động hướng đến cộng đồng.

Bí thư Xã đoàn An Minh Nguyễn Thị Diễm My trao quà cho học sinh khó khăn dịp Quốc khánh.
Tại xã An Minh, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Bí thư Xã đoàn Nguyễn Thị Diễm My cùng đoàn viên, thanh niên tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy không lớn nhưng là sự động viên, hỗ trợ các em trong học tập.
“Với tôi, yêu nước không chỉ là cảm xúc trong những ngày lễ lớn mà còn là biết sẻ chia, sống trách nhiệm và góp sức cho cộng đồng”, Bí thư Xã đoàn An Minh Nguyễn Thị Diễm My nói.
Quốc khánh 2/9 là dịp để mỗi người cùng nhìn lại chặng đường lịch sử của dân tộc và trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập.
Với người trẻ hôm nay, những hoạt động tìm hiểu lịch sử, gìn giữ không gian văn hóa, tham gia hoạt động cộng đồng hay nỗ lực học tập, lao động là những việc làm cụ thể gắn với trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với gia đình, quê hương và đất nước.
Từ những hoạt động gần gũi trong đời sống, không khí Quốc khánh đang được người trẻ An Giang đón nhận và lan tỏa theo những cách riêng.
Bài và ảnh: AN LÂM