
Y bác sĩ tình nguyện luôn tận tâm, nhiệt tình khám bệnh miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Sau hợp nhất, tỉnh An Giang rộng lớn hơn. Từ những xóm nhỏ vùng biên thùy, các xã cù lao quanh năm sóng nước cho đến những cụm đảo tiền tiêu xa xôi, nơi đâu cũng cần dấu chân tình nguyện, nhất là lĩnh vực y tế. Trách nhiệm đặt lên vai Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh càng nặng nề, áp lực hơn. Nhưng với họ, đó là niềm vinh dự, là cơ hội để cống hiến trọn vẹn y đức của mình.
Theo Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, nhiều năm qua, phong trào “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng và khẳng định bản lĩnh của đội ngũ y bác sĩ, dược sĩ tỉnh nhà. Chẳng quản ngại đường sá xa xôi hay những ngày nắng cháy, mưa dông, các y bác sĩ trẻ luôn trong tâm thế sẵn sàng, hễ có lệnh là lên đường. Mỗi năm, hội đều đặn duy trì hành trình nhân đạo, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho gần 2.000 lượt người dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, kinh phí xã hội hóa khoảng 200 triệu đồng. Con số ấy tuy không lớn, nhưng ẩn chứa biết bao giọt mồ hôi, bao đêm thức trắng chuẩn bị và cả tấm lòng vì Nhân dân phục vụ.
“Cùng với việc khám bệnh, cái tình của thầy thuốc còn được đong đếm bằng sự sẻ chia trong cuộc sống mưu sinh của bà con. Chỉ tính riêng 3 năm qua, Hội đã vận động tặng hơn 1.000 phần quà, gần 10 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng/năm”, bác sĩ Lê Minh Đạt - Phó trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến và Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh chia sẻ.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh luôn thẳng thắn nhìn nhận những điều chưa làm được. Mô hình hoạt động đôi lúc còn theo lối mòn, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sức khỏe từ xa còn mới mẻ, nguồn lực đôi khi chưa đồng đều giữa các vùng sau khi hợp nhất. Nhưng Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh không ngại khó. Để thích ứng với quy mô mới, Hội vạch ra những bước đi chiến lược, hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số để đưa dịch vụ y tế đến gần dân hơn. Đặc biệt, câu chuyện chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng biển đảo càng được quan tâm hơn.
Trao đổi với chúng tôi về định hướng này, bác sĩ Lê Minh Đạt trăn trở chia sẻ: “Biển đảo quê hương là một phần máu thịt, nhưng y tế nơi đây còn nhiều khoảng cách với đất liền. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiên phong thành lập “Đội Thầy thuốc trẻ vì biển đảo quê hương”, quy tụ y bác sĩ giỏi chuyên môn, vững kỹ năng sinh tồn sông nước. Chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn kỹ năng xử trí tai nạn tàu thuyền, ngạt nước cho ngư dân; ứng dụng chuyển đổi số để kết nối hội chẩn trực tuyến giữa đất liền và hải đảo”.
Phương thức của “Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” được đổi mới theo hướng dài ngày hơn, bám trụ tại cụm đảo để vừa phát thuốc vừa tặng tủ thuốc y tế chuyên dụng, huấn luyện sơ cấp cứu tại chỗ cho bà con vững tâm bám biển. Đồng thời, Hội sẽ tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền để có cơ chế hỗ trợ, kịp thời tuyên dương tấm gương y bác sĩ trẻ tiêu biểu, biến tinh thần xung kích thành ngọn lửa cháy mãi trong tim thế hệ trẻ y tế An Giang.
Thời gian tới, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh xây dựng các đội hình thầy thuốc trẻ chuyên sâu, có khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc thù ngay ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo. Đồng thời, chú trọng công tác phối hợp giữa Hội với các tổ chức chính trị - xã hội khác để huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả thụ hưởng của người dân. Với bầu nhiệt huyết và tình yêu nghề cháy bỏng, bước chân của những người khoác áo blouse trắng sẽ còn đi xa hơn nữa, mang theo hơi ấm của y đức đến khắp mọi nẻo đường quê hương.
PHƯƠNG LAN